Nỗi ám ảnh “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia

Cập nhật 18/12/2024, 16:12:00

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều thanh niên đã bị lôi cuốn vào những lời hứa hẹn hấp dẫn về “việc nhẹ lương cao”, dẫn đến bị các đối tượng buôn người lừa, đưa qua biên giới bán cho những tổ chức ở Campuchia. “Việc nhẹ lương cao” chẳng thấy, chỉ biết những ngày phiêu dạt bên đất khách quê người, những thanh niên này thường xuyên bị chủ lao động ngược đãi, đánh đập và thậm chí bị bắt ép gọi điện thoại về nhà để đòi số tiền chuộc lớn. Rất may, nhờ sự hỗ trợ của gia đình và các cơ quan chức năng của 2 đất nước Việt Nam, Campuchia, họ đã được giải cứu, trở về quê hương an toàn, từ đó quyết tâm xây dựng lại cuộc sống.

Đã 2 năm trở về quê hương và được địa phương hỗ trợ đào tạo nghề, có việc ổn định; song trong tâm trí của 2 anh em Puih Thái và Puih Đại vẫn không thể quên những trận đánh đập, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần ròng rã từ ngày này sang ngày khác sau khi bị lừa bán sang Campuchia với lời hứa hẹn sẽ có cuộc sống khấm khá, “việc nhẹ lương cao”.

Anh Puih Thái – Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai chia sẻ: “Ở bên đó nó khổ lắm, mình không biết làm là nó đánh nó đập, chích điện nữa. Em từng bị nhốt 2 ngày, chích điện 2 lần chỉ vì em không biết làm, không biết lừa đảo người ta. Lúc em được cứu về nhà em rất là vui mừng. Từ lúc em về em cũng được nhà xưởng cho em làm rồi cho em học nghề cơ khí để có thể làm việc.”

Từ ngày được giải cứu, trở về với buôn làng, Puih Phú giờ đã siêng năng làm việc để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, đồng thời tích lũy để trả khoản nợ hàng chục triệu đồng mà cha mẹ từng vay mượn để chuộc anh về từ Campuchia.

Anh Puih Phú – Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai nói: “Gia đình nghèo khổ thì có đi làm ăn thì lo cho gia đình. Nếu như người ta rủ đi tiếp em không đi nữa hoặc bạn bè rủ đi nữa em cũng không có muốn đi, tất nhiên là em sợ rồi.”

Để giúp các thanh niên ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để các thanh niên được học nghề, lao động sản xuất ngay trên chính quê hương của mình.

Ông Ksor Chung – Trưởng thôn làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Mấy người này cũng biết là trước đây là sai, bây giờ được chuộc về thì quan tâm công việc, tự mình làm rồi không, không theo ai hết.”

Thượng úy Rơ Lan Tân – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai trao đổi: “Chúng tôi cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương mời những nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, để phối hợp cùng đi tuyên truyền 9 điểm thôn làng để cho bà con nắm được chính sách đường lối của Đảng và việc dụ dỗ của kẻ xấu về việc nhẹ lương cao để bà con hiểu và nâng cao nhận thức.”

Các đối tượng buôn người thường nhắm vào các thanh niên không có việc làm ổn định, thu nhập thấp và nhận thức còn hạn chế để dụ dỗ, lôi kéo với những lời đường mật “việc nhẹ lương cao”. Để ngăn chặn tình trạng này, các cấp ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; đồng thời chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Đoàn Bình – Đình Đại

Trả lời