Trong không khí tươi vui của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), sáng nay (17/12), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa về thăm Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai và Khu Căn cứ chiến đấu của Tỉnh đội Gia Lai trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại xã Krong, huyện Kbang. Cùng tham gia chuyến hành trình về nguồn có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Trong không khí đầy ý nghĩa của dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1955 – 1975), các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thỉnh những hồi chuông, hồi trống và dâng những nén hương thơm tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập, tự do của nước nhà.
Trong suốt những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sở Chỉ huy của Tỉnh đội Gia Lai đóng quân trong Khu Căn cứ địa cách mạng của tỉnh và để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu, đầu năm 1972, Sở Chỉ huy của Tỉnh đội đã được chuyển ra vị trí mới và thành lập Khu Căn cứ chiến đấu của Tỉnh đội Gia Lai trong giai đoạn 1972 – 1975. Trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, ác liệt; song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Gia Lai, Liên khu 5 và sự đùm bọc, chở che của bà con cùng núi rừng nơi đây, cán bộ, chiến sĩ của Tỉnh đội Gia Lai đã bảo vệ vững chắc Căn cứ địa cách mạng của tỉnh trước mưa bom, bão đạn của kẻ thù để lãnh đạo quân và dân trong tỉnh kháng chiến thành công, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Dù đường đi tương đối khó khăn, song khi được về thăm Khu Căn cứ chiến đấu của Tỉnh đội Gia Lai, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều cảm thấy vinh dự, tự hào và nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân khi khoác lên mình chiếc áo của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nhất là trong dịp Kỷ niệm Quân đội ta tròn 80 tuổi.
Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai mong muốn: “Chúng tôi muốn nói rằng thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ phải luôn biết trân trọng lịch sử, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà. Với niềm tự hào và vinh dự, thế hệ hôm nay, chúng tôi nguyện tiếp bước những truyền thống của cha ông để xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Quân đội giao.”
Trung tá Hoàng Anh Phương – Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Bản thân tôi là lần đầu tiên đến đây thì cảm thấy rất là vinh dự, xúc độc; thấy đường đi vào rất là khó khăn, vất vả mới đến được nơi đây. Chúng tôi xin hứa các bậc tiền bối sẽ cố gắng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.”
Dịp này, các đồng chí trong Đoàn công tác của tỉnh tham gia chuyến hành quân về nguồn đã trao tặng 45 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong, huyện Kbang.
Ông Đinh Hoăn – Làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang bày tỏ: “Hôm nay bà con chúng tôi rất vui khi được các cấp đến thăm, tặng quà. Trước đây, ông bà mình đã cùng với cán bộ, chiến sĩ đánh Mỹ; giờ đây, bà con chúng tôi cũng luôn đoàn kết, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chung tay xây dựng quê hương Krong ngày càng giàu đẹp.”
Những món quà chứa đựng những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với bà con nhân dân xã Krong anh hùng luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và theo cách mạng để chở che cho cán bộ, bộ đội ta trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt và luôn đoàn kết, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước./.
Đức Hải – R’Piên