Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Đá trắng” – Chiến thắng bản thân, chinh phục cung đường kỳ vĩ của núi rừng Kon Ka Kinh

Cập nhật 24/11/2024, 16:11:51

Sáng nay (24/11), tại Công viên đập nước dâng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, gần 230 vận động viên (VĐV) đã tham gia Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Đá trắng” lần thứ II năm 2024, do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và thể thao Tâm Nguyễn, cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ tổ chức. Dù diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, nhưng các VĐV vô cùng háo hức khi bước vào hành trình chinh phục đỉnh Đá Trắng, và trên hết là chiến thắng bản thân, cùng hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm cung đường kỳ vĩ của núi rừng Kon Ka Kinh đại ngàn.

Bầu không khí náo nhiệt trước giờ xuất phát, đúng 7h 30 phút, 89 VĐV nữ bước vào cuộc đua tranh; 15 phút sau, 139 VĐV nam bước vào màn tranh tài.

Nét mới của giải năm nay đó là Ban tổ chức nới rộng cung đường từ 3 km lên 4 km để tăng thêm sự thử thách cho các VĐV. Trên cung đường 4 km, Ban Tổ chức bố trí 3 trạm tiếp nước và đồ ăn nhẹ cho các VĐV, đồng thời bố trí các điểm chụp hình…

Cung đường triền dốc, xen lẫn các bậc tam cấp, hai bên đường lên đỉnh Đá Trắng cây rừng Kon Ka Kinh xanh ngún ngàn tầm mắt đã mang đến cho các chân chạy những cảm giác khó tả. Dừng chân bên những cây cổ thụ, các VĐV đã lưu lại cho mình những tấm hình kỷ niệm đáng nhớ.

Dù đã thấm mệt nhưng các VĐV đều nỗ lực để đích đến.

Sau 30 phút 50 giây, VĐV Nguyễn Thảo, huyện Mang Yang đã cán đích đầu tiên ở nội dung dành cho nữ, về Nhì là VĐV Nguyễn Duyên, huyện Krông Pa, xếp ở vị trí thứ 3 là VĐV Triệu Việt, huyện Mang Yang.

Ở nội dung dành cho nam chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa 2 VĐV Phùng Ngân, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và VĐV Trần Quế, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khi 2 VĐV về đích chỉ cách nhau vài bước chân. Xuất sắc hơn trong cú chạy nước rút, VĐV Phùng Ngân đã cán đích đầu tiên với thành tích 25 phút 40 giây, xếp thứ Ba ở nội dung dành cho nam là VĐV Kênh, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh…

VĐV Nguyễn Duyên – Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai – Giải Nhì nội dung nữ: “Rất sung sướng vì đã đi qua cung đường khó khăn như vậy, qua được trở ngại để đến đỉnh Đá Trắng rất vui và hạnh phúc!”

VĐV Nguyễn Thảo – Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai – Giải Nhất nội dung nữ: “Đoạn đường em và Duyên chạy có dốc khắc nghiệt, tụi em đi cùng nhau và chụp hình lưu lại kỷ niệm, lên đến nơi cảm thấy rất sung sướng, đây là lần đầu tiên em 2 đứa em đến đỉnh này, quyết tâm lọt top giờ thì đạt được rồi.”

VĐV Phùng Ngân – Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai – Giải Nhất nội dung nam: “May mắn em được giải nhất, có thể nói cung đường này khá dốc, nhịp tim lúc nào cũng ở mức tối đa nên khá mệt, nhưng mà được top đầu em rất vui. Hy vọng, năm sau BTC tiếp tục tổ chức giải này để thu hút nhiều VĐV tới tham quan Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và chinh phục đỉnh Đá Trắng.”

VĐV Trần Quế – TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định – Giải Nhì nội dung nam: “Tôi thấy cung đường rất đẹp, thời tiết mát, 2 anh em cũng đồng hành từ đầu đến cuối, nhưng về đích không bứt tốc được vì đường hơi hẹp xíu, chỉ cách nhau vài bước chân thôi. Còn về cảm nhận thì đỉnh Đá Trắng này khá tuyệt vời, hy vọng sau này sẽ tổ chức được giải trail.”

Các VĐV đã có sự nỗ lực rất lớn để chiến thắng bản thân, chinh phục đỉnh Đá Trắng có độ cao 1.330 m so với mực nước biển. Từ đỉnh đá này, phóng tầm mắt xa xa bốn bề rừng núi hoang sơ, kỳ vĩ, Kon Ka Kinh đại ngàn phủ sương mây, mọi mệt nhọc như tan biến, cảm giác trào dâng…

VĐV Nguyễn Thị Nguyện – Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai: “Cảm giác của tôi rất tuyệt vời luôn, lần đầu đến đây thấy tinh thần sảng khoái, có những phút giây cùng với các VĐV rất tuyệt vời. Chinh phục được chính bản thân mình.”

VĐV Võ Ngọc – Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai: “Khó nhất là chinh phục các điểm dốc và bậc tam cấp, nhưng lên tới đỉnh quá sảng khoái…”

Hành trình chinh phục đỉnh Đá Trắng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tại Giải năm nay đã khép lại, các VĐV – những người đam mê thể thao, yêu thích khám phá núi rừng đã được chiêm ngưỡng sự phong phú, đa dạng của thiên nhiên hoang dã.

Trong những khoảnh khắc chúng tôi lưu lại ở giải leo núi chinh phục đỉnh Đá Trắng năm nay đó là hình ảnh của các runner nhí, những VĐV lớn tuổi, VĐV nghị lực… tất cả cùng nhau kết nối, lan tỏa và truyền đi thông điệp về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như tôn vinh các giá trị thiên nhiên của vùng đất này; là dịp nhìn lại hành trình bảo vệ và phát triển rừng, quảng bá du lịch xanh của vùng đất Gia Lai đại ngàn.

Ông Ngô Văn Thắng – Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trao đổi: “Dù thời tiết không thuận lợi lắm nhưng giải đã diễn ra khá thành công, các VĐV về đây tham dự đã đạt được thành tích và về đích an toàn, như thế chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mong muốn giải này được tổ chức các năm sau, đồng thời sẽ rút ra kinh nghiệm để tổ chức giải sau sẽ tốt hơn… “

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích cho 2 nội dung nam và nữ. Quán quân của giải năm nay là 2 VĐV: Nguyễn Thảo, huyện Mang Yang và Phùng Ngân, huyện Đak Đoa. Cũng tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải VĐV nam lớn tuổi nhất tham gia giải cho VĐV Nguyễn Hữu Quế, nữ VĐV lớn tuổi nhất tham gia giải cho VĐV Nguyễn Thị Nguyệt, VĐV nghị lực tham gia giải cho VĐV Đào Quốc Việt.

Cùng với đó, tất cả các VĐV tham dự giải đều được nhận huy chương của Ban Tổ chức.

Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Đá trắng” không chỉ là dịp quảng bá các giá trị đặc sắc và vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, được công nhận là Vườn Quốc gia Di sản của ASEAN với hệ sinh thái phong phú có giá trị về đa dạng sinh học và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; Giải còn là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm Kgày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 22 năm Ngày thành lập Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (25/11/2002 – 25/11/2024)./.

Song Nguyễn – Viễn Khánh – Minh Trung

Trả lời