Nằm trong chuỗi các sự kiện và hoạt động của Tuần lễ Hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya 2024; trong 2 ngày 09 và 10/11, Giải chạy Half Marathon với chủ đề “Đánh thức vùng quê Chư Păh – Hành trình kết nối núi và hoa” đã diễn ra thành công. Tuy là lần đầu tiên tổ chức, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, giải chạy đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách và vận động viên ở khắp mọi miền Tổ quốc tham dự.
Mở đầu Giải đấu là nội dung 2 km kids run dành cho các em nhỏ dưới 12 tuổi. Trong tiết trời lý tưởng tại khu vực Hàng thông trăm tuổi, 200 vận động nhí xuất phát với tâm trạng háo hức và về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình từ các du khách và người dân.
Em Trương Gia Phú – Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vui vẻ nói: “Về đích 2 km thì con rất là vui và hạnh phúc ạ. Con sẽ cố gắng tập luyện để chinh phục thêm nhiều giải”.
Các nội dung 21 km, 10 km và 5 km được tổ chức trong buổi sáng ngày 10/11 với cung đường chạy qua những địa danh nổi tiếng như chùa Bửu Minh, Hàng thông trăm tuổi, cánh đồng Chư Jôr và Núi lửa Chư Đang Ya đã mang đến cho các runner nhiều trải nghiệm thú vị. Quãng đường càng xa, càng mất nhiều sức lực nhưng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ buổi sớm mai đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để các vận động viên tiếp tục hành trình chinh phục giới hạn bản thân và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

VĐV Nguyễn Thị Duyên – Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai – Nhất cự ly 21 km bày tỏ: “Hôm nay mình rất là vui khi chinh phục được cự ly 21 km và cũng phá được cái thành tích cũ của mình. Về giải lần này của Chư Păh thì mình thấy cung đường rất là đẹp, thời tiết phải nói là ưu ái cho giải này rất là nhiều, vì thời tiết rất là thuận lợi, cảm giác khi mình chạy ở đây được hòa mình với thiên nhiên.”
VĐV Nguyễn Huy Phát – TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thì lần đầu tiên đến đây, cảm giác không khí rất là tuyệt vời, rất là mát. Rất ấn tượng với những vườn cà phê, những đồi chè được cắt rất là bằng, rất là đẹp, tuyệt vời. Rất là phấn khởi với không khí ở đây.”
Trong hơn 1.000 VĐV tham gia giải đấu, ngoài những chân chạy phong trào trẻ tuổi, có không ít người ở độ tuổi U70 đam mê môn chạy bộ đã đăng ký tham gia với mục đích lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe đến thế hệ trẻ.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết: “Cô thì thực sự không luyện tập nhiều nhưng ngày nào cũng tập luyện thể thao và tham gia giải này ở cự ly 21km, và nó thực sự cũng không phải là giải 21km đầu tiên của cô mà đã rất nhiều lần nên đối với cô cũng rất bình thường; nhưng mà tâm trạng cũng rất là háo hức, vì đây được đánh giá là một cung đường rất là đẹp”.
“Đánh thức vùng quê Chư Păh – Hành trình kết nối núi và hoa” là giải Half Marathon mang tính thiện nguyện, nhằm hỗ trợ những phần quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Păh. Toàn bộ số tiền thu được từ giải chạy sau khi khấu trừ chi phí tổ chức sẽ chuyển vào Quỹ “Áo ấm cho em” do Nguyễn Văn Long sáng lập, quản lý để tiếp tục cùng cộng đồng 5h30 thực hiện các dự án thiện nguyện.

Anh Nguyễn Văn Long – Đại diện 5h30.vn, đơn vị vận hành giải trao đổi: “Điều đầu tiên mà Long muốn chia sẻ là Long là người con Gia Lai muốn đem những cái đẹp, cái hay đến với mọi người, muốn đem chạy bộ đến với nhiều người hơn. Long và 5h30 đang có một dự án là Đánh thức vùng quê, muốn đem Marathon đến từng ngõ ngách nông thôn để hướng đến một cuộc sống vui, sống khỏe, tích cực. Bên cạnh đó, Long cũng có chương trình là “Áo ấm cho em”. Thì thông qua giải chạy để quyên góp, để đem những phần quà, để trao hy vọng.”
Thành công của Giải chạy Half Marathon “Đánh thức vùng quê Chư Păh – Hành trình kết nối núi và hoa” có ý nghĩa tích cực, nhằm lan tỏa phong trào chạy bộ đến cộng đồng. Thông qua giải cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Chư Păh nói riêng và Gia Lai nói chung luôn thân thiện, mến khách với những cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn, đầy tiềm năng./.
Thùy Dung – Quốc Cường