Những con đường rợp sắc vàng của dã quỳ uốn lượn dẫn lối hàng ngàn du khách đến với các hoạt động lễ hội dưới chân Núi lửa Chư Đang Ya – top 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới do Tạp chí Anh quốc bình chọn năm 2018. Ngoài hành trình kết nối núi và hoa, Chào ngày mới muốn giới thiệu thêm một số điểm “check in” không nên bỏ qua khi du khách đến với Chư Păh trong dịp này.
Khi những bông Dã quỳ rực vàng trên triền núi
Chư Đang Ya bắt đầu chào đón những ngày vui…
Trong làn sương sớm, Núi lửa Chư Đang Ya, một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới do tạp chí Anh quốc bình chọn vào năm 2018 hiện lên với dáng hình kỳ vỹ, khiến bất cứ ai khi dừng chân cũng đều cảm thấy xao xuyến không muốn rời bước.
Du khách Đỗ Thị Thoa – TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bày tỏ: “Em lần thứ 2 đến đây rồi, em thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Mùa này trên núi lửa đang nở hoa rất là rộ, cảnh rất là đẹp, người dân nơi đây rất là thân thiện.”
Nhưng trong hành trình đến với Chư Đang Ya, du khách cũng đừng nên bỏ qua những địa điểm check-in hấp dẫn và đẹp mê hồn của một Chư Păh bình yên.
Địa điểm đầu tiên là núi Chư Nâm, ngọn núi cao nhất ở vùng cao nguyên Pleiku – Gia Lai. Với độ cao lên tới 1.472m so với mực nước biển, đây chính là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích leo núi, treckking để tận hướng khung cảnh tuyệt đẹp nơi này.
Suối đá cổ làng Vân – một trong những di sản đặc trưng, quý hiếm của địa chất Tây Nguyên. Các trụ đá có hình lục lăng độc đáo xếp chồng lên nhau trải dài khoảng 1km. Bao quanh suối đá cổ là cảnh thiên nhiên đại ngàn xanh biếc, núi non hùng vĩ uy nghi đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Còn đây là hàng thông trăm tuổi, nơi nhiều bạn trẻ ví von là “con đường Hàn Quốc” của Gia Lai. Khung cảnh nên thơ, ý vị của chè xanh, thông reo và nắng vàng khiến bất kỳ ai đến đây cũng muốn chụp ngay 1 bức ảnh thật đẹp, để lưu giữ kỷ niệm trên vùng đất Cao nguyên bazan lộng gió.
Du khách Cao Thị Thủy – Hà Nội bày tỏ: “Lần đầu tiên được đặt chân tới vùng đất Tây Nguyên. Rất nhiều cảm xúc, đặc biệt nhất là khu vực hàng thông trăm tuổi và vườn chè được biết là có từ thời Pháp, tạo nên một màu xanh bạt ngàn cùng với nền trời xanh Tây Nguyên một khung cảnh rất là nên thơ.”
Chư Păh vào mùa đẹp nhất trong năm không chỉ có những điểm đến vừa rồi. Đến với nơi đây những ngày này, du khách sẽ được chìm đắm trong vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Núi lửa Chư Đang Ya trong mùa Dã quỳ nở và có dịp trải nghiệm những hoạt động văn hoá – thể thao đặc sắc, hấp dẫn trong khuôn khổ Tuần lễ Hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024.
Chư Đang Ya – nơi mỗi nhành hoa, đồi cà phê, ruộng lúa, nương khoai là một câu chuyện mang vẻ đẹp riêng và một thông điệp về sự hiếu khách, chắc chắn sẽ làm du khách lưu luyến không muốn rời chân.
Em Siu – Làng Xóa, Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai: “Chư Đang Ya mùa này đẹp lắm!”
Em Ph’ Yanh – Làng Kó, Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai: “Mọi người hãy đến với quê hương của chúng em để ngắm vẻ đẹp của hoa Dã quỳ này nhé!”
Hòa Giang – Quốc Linh – Năng Hùng