Chính thức diễn ra trong 2 ngày (02-03/11), Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024 với chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là Hội đua thuyền độc mộc, diễn xướng cồng chiêng trải nghiệm hoạt động văn hoá truyền thống Tây Nguyên… Tất cả đã tạo nên một không gian lễ hội sống động, nhiều cảm xúc với những hình ảnh đẹp, đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhân dân và du khách gần xa…
Hai ngày qua, xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai trở nên đông vui hơn, nhộn nhịp hơn bao ngày; hàng nghìn người dân và du khách đã đến đây cùng hoà mình vào không gian lễ hội, trong tiếng cồng chiêng ngân vang, hoà nhịp cùng những vòng xoang nối dài làm đắm say lòng người.
Dù là người dân trên địa bàn huyện Ia Grai hay du khách phương xa thì ai nấy cũng muốn một lần được trực tiếp trải nghiệm không khí của Hội đua thuyền độc mộc, tận mắt chứng kiến các chàng trai núi rừng với tay chèo cừ khôi đưa con thuyền gỗ vượt sóng trên dòng sông Pô Cô huyền thoại.
Ông Trần Văn Dạng – Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vui vẻ nói: “Trong lòng tôi rất là vui, rất sung sướng, một lễ hội rất hoành tráng đã đưa một vẻ đẹp của huyện nhà, từ nông sản đến văn hoá; mong rằng mỗi năm lễ hội này sẽ phát triển để phát triển về văn hoá, kinh tế của địa phương ngày một tốt hơn, đẹp hơn.”
Anh Hoàng Thanh Tùng – Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham dự hội đua thuyền, mình cảm thấy ở đây tràn đầy bản sắc văn hoá dân tộc, người dân thì thân thiệu đã đem lại những trải nghiệm thú vị với nhiều cảm xúc rất đặc biệt cho du khách.”
2 ngày qua, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, trời nắng, gió nhẹ, sóng nước êm đã giúp các VĐV tại Hội thi đua thuyền phô diễn hết kỹ thuật của mình để làm chủ con thuyền độc mộc. Bằng sự quyết tâm theo tinh thần dũng cảm của người Anh hùng lái đò A Sanh, các tay chèo đã đưa con thuyền gỗ vượt gió, lướt sóng băng băng tiến lên phía trước, tạo nên những cuộc đua tranh đầy kịch tính và hấp dẫn trong tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả; đã làm bừng sáng cả một khúc sông.

Đặc biệt, trong bầu không khí lễ hội rộn ràng, náo nhiệt, nhân dân và du khách đã được nghe, tìm hiểu về câu chuyện lịch sử hào hùng của đất và người Ia Grai anh hùng gắn liền với dòng sông Pô Cô huyền thoại, với những chiến công của Anh hùng lực lượng vũ trang A Sanh – Người lái đò độc mộc trên sông Pô Cô đưa bộ qua sông đánh giặc, đã trở thành niềm tự hào của biết bao người con Tây Nguyên.
Nhà báo Đặng Huy Cường – Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai – Phó Trưởng ban tổ chức Hội đua thuyền năm 2024 trao đổi: “Như các bạn đã biết Anh hùng A Sanh là một người anh hùng rất nổi tiếng ở Tây Nguyên. Khi ông còn sống ngay từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ thì đã có ca khúc Người lái đò trên sông Pô Cô ra đời và hát cho bộ đội. Từ những năm tháng đó hiếm có một anh hùng nào mà sinh thời trong lúc ông chiến đấu đã có ca khúc viết về ông, cũng giống như là Anh hùng Bùi Ngọc Đủ với ca khúc “Ơi con suối La La” ở ngoài thành cổ Quảng Trị, nó rất là hay ở chỗ đấy. Thế thì năm nay Đài PT-TH Gia Lai tham gia với tư cách là đồng ban tổ chức và chúng tôi đã mở chiến dịch truyền thông quảng bá các giải này suốt gần một tháng qua, và đặc biệt là trong ngày khai mạc giải đua năm nay thì đã có 47 Đài PT-TH, kênh truyền hình trên toàn quốc nối sóng với chúng tôi và live stream//// cho nên tính lan tỏa của hội đua năm nay rất là lớn. Chúng tôi tin tưởng rằng qua hội đua hôm nay thì khán giả ở mọi miền Tổ quốc kể cả ở nước ngoài cũng sẽ được xem, được thưởng lãm một Hội đua thuyền rất là thú vị. Những con thuyền độc mộc của những năm tháng Anh hùng A Sanh và đồng đội chở bộ đội qua sông đánh Mỹ.”
Là sự kiện được duy trì thường niên, nhưng ở lần thứ 5 tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2024 là lần đầu tiên được huyện Ia Grai và Đài PT-TH Gia Lai đồng hành tổ chức, với sự tài trợ độc quyền của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền. Hội đua thuyền đã thu hút gần 100 tay chèo đến từ 43 đội thuyền của huyện Ia Grai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và huyện Ia H’Đrai, tỉnh Kon Tum đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Hội đua.
Đặc biệt, bằng việc tái hiện mô hình nhà cộng đồng thu nhỏ, mang đậm sắc màu văn hoá truyền thống của đồng bào Jrai bản địa; trong tiếng cồng chiêng vang vọng, trầm hùng nối nhịp cùng những vòng xoang uyển chuyển đắm say lòng người, Nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tih cùng hơn 1000 người đến từ các buôn làng của huyện Ia Grai đã đưa đến cho nhân dân và du khách những giây phút trải nghiệm tuyệt vời với văn hoá Tây Nguyên. Tất cả như lắng đọng trong niềm cảm xúc đặc biệt nơi núi rừng biên giới.
Nghệ nhân ưu tú Rơ Chăm Tih – Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Tôi rất là vui khi lễ hội mỗi năm được tổ chức một lần như thế này để mình gắn bó với nhau.Tôi không có gì, chỉ đẻ nét văn hoá, nhạc cụ do tôi chế tác như các bạn đã thấy; tôi cũng đã trình diễn để các bạn biết đến nhạc cụ của người Jrai rất là độc đáo, tôi xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt đẹp.”
Sau 2 ngày tranh tài, đường đua xanh khép lại, mỗi người có một cảm xúc và sự hồ hởi trong niềm vui chiến thắng; có chút bồi hồi, tiếc nuối… Tuy nhiên, với mỗi vận động viên, thắng thua không quá quan trọng, mà thông qua lễ hội họ muốn thắt chặt tình đoàn kết, giới thiệu đến bạn bè và du khách nét đẹp văn hoá của đất và người Ia Grai – vùng đất đã in dấu chiến công của Anh hùng A Sanh – Người lái đò trên sông Pô Cô và các thế hệ cha ông,
VĐV Nguyễn Văn Vũ – Đội thuyền xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai phấn khởi: “Tập luyện nhiều ngày rồi, quyết tâm giành chiến thắng và rất vui khi đã giành giải nhất ở cuộc thi năm nay. Hiện tại rất mệt, nhưng cũng rất hạnh phúc.”
VĐV Huỳnh Thanh Trung – Đội thuyền Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Rất là vui, tinh thần hào hứng, phấn khởi, với tinh thần là giành chiến thắng nhưng không được giải nhất mà được giải nhì thì rất vinh hạnh rồi; rất vui rồi.”
VĐV Trần Văn Tùng – Đội thuyền Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Được tham gia cũng là một trải nghiệm, cảm thấy rất là vui tuy không được giải nhất nhưng cũng rất là vui rồi. “
Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, miền biên giới Ia Grai như níu chân du khách bởi nét đẹp đậm chất anh hùng ca Tây nguyên; mọi người được trải nghiệm, khám phá nét đẹp kỳ thú, nơi núi sông hòa quyện với tiếng cồng chiêng vang vọng; thưởng thức men rượu cần nồng nàn, kết hợp là các món ăn đặc sản đã làm nên thương hiệu của địa phương…
Với nhiều hoạt động ý nghĩa mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, một lần nữa đã khẳng định sức hút mạnh mẽ từ một trong những lễ hội được nhiều người mong chờ, đánh dấu cho thương hiệu du lịch của vùng biên giới Ia Grai.
Ông Đào Lân Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Trưởng Ban tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024 trao đổi: “Hội đua thuyền năm nay đã thành công tốt đẹp, năm nay rất nhiều thuận lợi, đầu tiên là thời tiết đã ủng hộ, gió lặng, sóng êm, các VĐV phát huy hết năng lực của mình. Có sự đồng hành cùng phối hợp tổ chức của Đài PT-TH Gia Lai, đây là một nội dung hết sức quan trọng, góp phần thành công của hội chúng ta. Huyện cũng sẽ duy trì tập trung làm sao mỗi năm tổ chức sẽ kỹ lưỡng hơn, chuyên nghiệp hơn luôn luôn nhấn mạnh điểm mới để thu hút du khách, điểm mới gắn với không gian văn hoá lễ hội cũng như là các đặc trưng của cộng đồng dân tộc tại chỗ, đây là điều sẽ được phát huy.”

Tại lễ Bế mạc Ban tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024 đã tổng kết, trao giải thưởng cho các nội dung: Đua thuyền độc mộc; Liên hoan văn hoá cồng chiêng, thi dân vũ và Diễn trang phục truyền thống. Trong đó, ở nội dung đua thuyền độc mộc hai vận động viên Nguyễn Văn Vũ và Trần Lộc Minh thuộc Đội thuyền xã Ia Bă, huyện Ia Grai đã xuất sắc giành chiếc cúp danh giá mang tên Anh hùng A Sanh.
Qua 5 lần tổ chức, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh Cúp A Sanh và Liên hoan Văn hoá cồng chiêng huyện Ia Grai đã thấy sự lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và khâu tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Qua đó đã phản ánh đậm nét sắc màu văn hoá, tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng của vùng đất Ia Grai bất khuất, kiên trung; trở thành sự kiện văn hoá, du lịch có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc và phát triển du lịch của địa phương.
Kim Ngân – Ksor Tuối