Những người truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ

Cập nhật 01/11/2024, 07:11:06

Trong xu thế hội nhập và phát triển, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, một số nghề có giá trị văn hóa truyền thống dần bị mai một, vì thế với niềm đam mê và tâm huyết giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, một số người lớn tuổi trên địa bàn huyện Đak Đoa luôn đau đáu truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Bà Mlop ở xã Glar, huyện Đak Đoa đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm. Theo bà Mlop thì ở làng trước đây không phải ai cũng biết nghề dệt thổ cẩm mà chỉ gia đình nào được truyền nghề qua nhiều đời thì con cháu mới biết. Năm 1982, bà Mlop lập gia đình và bắt đầu có ý tưởng sẽ truyền dạy nghề cho bất cứ ai muốn học. Từ đây, chị em trong làng có nhu cầu học nghề đều tới nhà bà Mlop học dệt, nên nghề dệt trong các làng ở xã Glar ngày càng được nhân rộng. Năm 2005, được sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương, hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar được thành lập với 30 thành viên, do bà Mop làm Giám đốc; nhờ đó khuyến khích mọi người tham gia học tập để lưu giữ nghề dệt truyền thống.

Chị Alơ – Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Có bà có mẹ dệt, mình còn trẻ nhưng thấy thích, xong mình học theo để làm. Đối với em là một người trẻ, nói chung cũng muốn làm để sau này, lưu giữ truyền thống để con cháu tạo ra thêm thu nhập cho mình và lưu giữ truyền thống, văn hóa của mình. Lúc đầu tiên việc gì cũng khó cho nên việc học cũng khó nhưng mà làm quen dần về sau mình cũng thành quen, người ta nói “cái khó ló cái khôn” nhiều lúc cũng tạo ra được những sản phẩm khác, độc đáo để có nhiều người họ thích để truyền lại cho các em sau này và cũng gìn giữ được các nét văn hóa truyền thống của mình.”

Bà Mlop – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Nghề dệt từ hồi xưa đã có lâu, hồi xưa dùng trong gia đình khăn mang em bé, khố áo. Năm 2005, Nhà nước dạy lớp học đó, từ đó mình sáng tạo ra nhiều người biết đến. Nhà nước đã quan tâm, quảng cáo nhiều nơi biết đến đây mua. Có mấy đứa nhỏ cắt may sáng tạo may áo, túi xách, nhiều kiểu, mẫu đẹp, thêm giày dép nữa. Mong muốn lớp trẻ cũng học thêm, sáng tạo nhiều hơn.”

Cũng như bà Mlop, ông Rinh ở làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa đang miệt mài vừa chế tác sản phẩm, vừa truyền dạy nghề đan lát cho thế hệ trẻ, để gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ông mong muốn thông qua các sản phẩmnhư gùi, nhà rông,…sẽ góp phần gìn giữ, quảng bá văn hóa của Tây Nguyên và tăng thêm thu nhập cho người dân.

Ông Rinh – Làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Trước mấy ông già dạy cho mình sau này mình dạy lại cho con cháu biết nhiều hơn nữa. Từ hoa văn, trang trí càng đẹp hơn nữa. Mình mong muốn quảng bá sản phẩm nhiều hơn để người ta mua nhiều hơn để duy trì, phát triển nghề truyền thống của dân tộc mình.”

Có thể nói những người đi trước giàu kinh nghiệm là “báu vật sống” của làng nghề, nắm giữ tinh hoa của nghề truyền thống. Đó là chỗ dựa vững chắc cho làng nghề tồn tại và phát triển. Trong định hướng phát triển văn hoá của huyện Đak Đoa, các địa phương đã quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để những người truyền dạy từ các lớp đào tạo nghề, tập huấn cho lớp trẻ người dân tộc thiểu số để bảo tồn, phát triển các sản phẩm từ nghề truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời