Nghề dạy học là một nghề cao quý, luôn được xã hội trân trọng. Thế nhưng, đằng sau niềm vinh dự ấy, những người thầy, người cô công tác tại vùng sâu, vùng xa lại phải đối mặt với nhiều khó khăn trên bục giảng và đời sống hàng ngày, đôi khi phải tạm gác những dự định tương lai để tận tâm bám lớp, bám nghề. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự tại xã Đăk Pling, huyện Kông Chro.

Một lớp học ở trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro.
Có mặt tại điểm trường Tiểu học, THCS Bùi Thị Xuân tại làng Mèo nhỏ, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, điều chúng ta rất dễ nhận thấy là cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học còn thiếu thốn. Đặc biệt, các cháu mầm non đang còn phải học ngôi nhà tranh tạm bợ, bàn ghế, cửa đóng của một số phòng học đã bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa.. Do đặc thù của vùng sâu nên việc dạy và học ở các điểm trường đang còn nhiều khó khăn, để các em đến trường học đầy đủ là cả sự cố gắng của gia đình và sự nỗ lực vận động của các thầy, cô giáo.
Cô Võ Thị Hồng Hương-Giáo viên điểm làng Mèo nhỏ – Trường TH, THCS Bùi Thị Xuân, xã Đăk Pling, Kông Chro, Gia Lai tâm sự: Học sinh ở đây đi học rất khó khăn, vì bố mẹ nghèo nên không có điều kiện trang bị sách vở, áo quần và đồ dùng đầy đủ cho các em. Thầy cô ở đây cũng gặp rất nhiều thiếu thốn, nhà xa nên phải ở nội trú, đường xá đi lại khó khăn, nhưng với tình yêu nghề và yêu học sinh nên tự động viên nhau cố gắng hơn trong công tác.
Bên cạnh điều kiện sinh hoạt hạn chế, giáo viên vùng sâu còn thiếu thốn cả phương tiện giảng dạy. Thầy Nguyễn Thanh Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS Bùi Thị Xuân cho biết: nhà trường hiện nay có rất ít đồ dùng dạy học nên đa số các giáo viên phải tự tìm tòi, tận dụng các đồ dùng, sách vở đã cũ để dạy học, có khi các giáo viên phải tự bỏ tiền túi để mua thêm một số vật dụng. Trong khi đó, giáo viên xa nhà còn phải trang trải nhiều chi phí nên đời sống còn chật vật.
Trao đổi với chúng tôi Thầy Nguyễn Thanh Phong-Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS Bùi Thị Xuân, xã Đăk Pling, Kông Chro, Gia Lai nói:“Mặc dù nhà trường cũng đã được đầu tư cơ sở hạ tầng cho công tác dạy học, tuy nhiên hiện nhà trường chưa có khu nhà hiệu bộ. Đặc biệt đời sống của đội ngũ giáo viên ở nội trú còn nhiều thiếu thốn, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn….”.
Trường Tiểu học, THCS Bùi Thị Xuân hiện có tất cả 15 lớp học với 358 học sinh gồm: 11 lớp bậc Tiểu học và 4 lớp bậc THCS. Trong đó, học sinh người dân tộc thiểu số chiếm gần 100%. Có thể nói, để đạt được những kết quả tốt trong công tác dạy và học ở xã Đăk Pling là nhờ có sự quan tâm của các cấp, ngành địa phương và sự “hy sinh” thầm lặng của đội ngũ cán bộ, giáo viên đang ngày đêm bám lớp, bám làng truyền đạt tri thức cho các em để các em có một tương lai tươi sáng hơn./.
Bích Thủy-Nhật Thành-Duy Linh