Với tình yêu núi rừng, thiên nhiên, dù gặp bao khó khăn, hiểm nguy; song 30 năm qua, ông Nguyễn Soát – Tổ trưởng Tổ Quản lý, bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội (huyện Đak Pơ) vẫn gắn bó đầy trách nhiệm với nghề quản lý, bảo vệ rừng. Những dấu chân của ông in hằn trên những cánh rừng già đã góp phần giữ màu xanh cho núi rừng ở Gia Lai.
Mặc dù lâm phần được giao quản lý chỉ cách trung tâm xã Ya Hội khoảng chục cây số, song với cung đường ngoằn nghèo lại bị hư hỏng nặng sau mỗi mùa mưa khiến con đường đi tuần tra, kiểm tra rừng của ông Soát và đồng nghiệp trở nên rất khó khăn; phải mất hơn 30 phút di chuyển bằng xe máy mới đi đến nơi.
Tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp 2 ở tỉnh Thừa Thiên Huế và bắt đầu gắn bó với nghề quản lý, bảo vệ rừng từ năm 1995 đến nay, với 55 năm tuổi, ông Soát đã có 30 năm công tác trong ngành Lâm nghiệp. Trên những cánh rừng được giao quản lý, bảo vệ luôn in hằn dấu chân của người quản lý, bảo vệ rừng này; những con suối, gốc cây trên rừng đã trở nên thân thuộc với ông.
Trước đây khi mới ra trường ông Soát công tác tại Lâm trường Krông Pa (ở huyện Kbang) và sau này đến năm 2006 chuyển về Lâm trường An Khê nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị công tác, ông Soát đã gặp không ít khó khăn, gian khổ và nguy hiểm khi có lần lạc trong rừng già cả 1 ngày trời; có khi trên đường đi tuần tra rừng lại bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ phải chờ đồng nghiệp đến ứng cứu… Khó khăn, gian khổ là vậy và chế độ đãi ngộ chưa thật sự tương xứng; song ông Soát vẫn luôn dành tình yêu với nghề, tình yêu với thiên nhiên để giữ màu xanh trên những cánh rừng.
Ông Nguyễn Soát – Tổ trưởng Tổ Quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Nghề quản lý, bảo vệ rừng nói chung là nghề gian nan, vất vả; hiện nay lực lượng quản lý bảo vệ rừng đến với nghề này ngày càng ít đi. Mình đến với nghề này cũng ngẫu nhiên và qua thời gian công tác và vẫn bám trụ đến ngày hôm nay; nói chung nhiều lúc cũng áp lực đè nặng, nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng với tình yêu với nghề và được sự động viên của gia đình, anh em, bạn bè và lãnh đạo đơn vị nên mình cũng theo đuổi nghề đến tận cùng.”
Ông Văn Đình Hải Luận – Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, huyện Đak Pơ trao đổi: “Đối với đồng chí Nguyễn Soát hiện đang là Tổ trưởng Tổ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị thì đơn vị đánh giá rất cao về tinh thần, năng lực của đồng chí trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Mặc dù tuổi đã cao và nhà xa nhưng mà đồng chí luôn cố gắng làm việc theo đúng tinh thần trách nhiệm và quy định của ngành, chỉ đạo của đơn vị để bảo vệ tốt diện tích rừng được giao.”
Những cánh rừng ở Gia Lai luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Và chính những đóng góp thầm lặng bằng tình yêu với nghề của những cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng như ông Nguyễn Soát đã góp phần giữ màu xanh cho đại ngàn núi rừng.
Hà Đức – Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn