Hiến máu nhân đạo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, và từ nghĩa cử cao đẹp này đã có nhiều người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo. Tại huyện MangYang, ngày hội Hiến máu tình nguyện (HMTN) đợt 2 năm 2015 đã diễn ra trong không khí sôi nổi với gần 300 người tham gia.

Cũng như mọi năm, năm nay đội ngũ cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện là lực lượng đông đảo nhất tham gia HMTN.
Chiến sỹ Phạm Minh Đức , kho K896, Cục quân khí chia sẻ: “ “Tôi rất vui vẻ, phấn khởi, tự hào vì đã góp sức mình cho xã hội, mong giới trẻ hiện nay người nào khỏe mạnh thì tham gia hiến máu cứu người, giúp đỡ những người khó khăn. Tôi lần đầu tiên hiến máu cũng thấy khỏe khoắn bình thường, nếu có đợt hiến máu hàng năm tôi sẽ tham gia đầy đủ”.
Căn cứ vào chỉ tiêu tỉnh giao năm 2015 là 300 đơn vị máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện MangYang đã xây dựng kế hoạch nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đồng thời đưa ra chỉ tiêu định hướng cho các xã, thị trấn để tuyên truyền người dân cùng tham gia hiến máu.
Chị Trương Thị Cẩm Thạch, Tổ 6, thị trấn Kon Dơng, MangYang nói: “Đây là lần thứ 6 tôi tham gia hiến máu ở huyện, những lần trước tôi hiến máu ở Bệnh viện tỉnh. Giá trị mà Hành trình đỏ mang lại là giá trị về lòng nhân ái, sống trách nhiệm kết nối yêu thương cho và nhận ở trong cộng đồng. Mong rằng Hành trình đỏ của chúng ta sẽ kết nối được những trái tim yêu thương, sẻ chia và đông đảo thanh niên tham gia để cứu người bệnh”.
Ông Lê Trọng Hùng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện MangYang cho biết: “Năm nay đã hiến đợt 2, số lượng người tham gia tương đối đông. Các cấp tham gia rất đông, từ huyện tới các xã vùng sâu vùng xa và người dân, đặc biệt là các đơn vị LLVT địa phương tham gia đầy đủ như Kho K896, 897, T265. Năm nay các lãnh đạo các đơn vị trực tiếp tham gia hiến máu và cổ vũ phong trào hiến máu huyện MangYang”.
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những tấm lòng tình nguyện sẻ chia những giọt máu đào đã, đang và sẽ góp phần mang lại sự sống và niềm hạnh phúc cho những người thiếu may mắn trong cuộc sống ./.
Đức Phương (Đài MangYang)