Được nhân dân làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ tín nhiệm bầu làm người có uy tín của làng nhờ sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, những năm qua ông Đào Văn Lùng, dân tộc Mông luôn phát huy tốt vai trò của mình để làm cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân, qua đó góp phần xây dựng làng người Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ ngày càng khởi sắc.
Khác với mọi hôm, hôm nay ông Đào Văn Lùng phải tạm gác lại những công việc trên rẫy cách nhà hơn 20 cây số để về sớm nhằm kịp dự buổi sinh hoạt của Chi bộ làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ.
Với ông, những buổi họp như thế này là khá quan trọng, vì thông qua đây ông có thể đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đưa ra những định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn mà nhân dân trong làng đang gặp phải khi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cũng thông qua đây, ông có thể truyền đạt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
Ông Lý Kim Tuyên – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ trao đổi: “Ông Đào Văn Lùng là người rất có uy tín ở làng Mông, có hiều hoạt động hay và nói thì cũng đi đôi với làm gắn với thực tế. Thường xuyên hướng dẫn cho bà con về phát triển kinh tế, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa. Ông nói thì bà con rất là nghe, các việc làm của ông thì được rất nhiều người tin tưởng.”
Bà Đinh Thị Bray – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Đồng chí luôn nhiệt tình, gương mẫu trong các hoạt động phong trào. Đồng chí cũng luôn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.”
Từ vùng đất Cao Bằng, năm 1982 ông Đào Văn Lùng cùng gia đình vào định cư tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Vượt qua vô vàn khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp nơi vùng đất mới, với đức tính cần cù, chịu khó, ông và gia đình đã nỗ lực khai hoang, mở đất để trồng các loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và phát triển chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông đã có trên 7 hecta đất trồng lúa, mỳ và mía, cùng nhiều loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao.
Với phương châm mình làm được thì chia sẻ với bà con để mọi người cùng biết, cùng làm, cùng nhau thoát nghèo; ông đã chia sẻ những kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi với người dân trong làng, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Trung Hải – Làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ nói: “Gia đình tôi có 4 sào ruộng, 5 sào mỳ, anh Lùng thường xuyên đến hướng dẫn gia đình tôi làm theo tôi mới thu hoạch được 5 sào mỳ về bán được rồi thì đổ đất làm lại cái nền nhà, mai mốt thu hoạch được khá hơn thì sẽ làm lại cái nhà.”
Với vai trò và uy tín của mình, cuối tháng 11 tới đây, ông Đào Văn Lùng vinh dự là 1 trong 10 đại biểu chính thức đại diện ý chí, nguyện vọng của trên 42 ngàn người thuộc 17 dân tộc thiểu số đang sinh sống tại huyện Đak Pơ tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2024.
Ông Đào Văn Lùng – Người có uy tín làng Mông, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ tự hào nói: “Đây là một vinh dự rất lớn của bản thân. Do vậy tôi sẽ cố gắng hết sức tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm để khi về làng sẽ chia sẻ lại với bà con.”
Ông Đào Văn Lùng chia sẻ thêm, là người uy tín trong cộng đồng, bản thân sẽ luôn phát huy vai trò của mình, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và kiên trì vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết vì cộng đồng no ấm, quê hương Ya Hội giàu mạnh./.
Quốc Linh – Huy Toàn