Trung thu ấm áp

Cập nhật 17/9/2024, 11:09:37

Với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa một mùa Trung thu thật ấm áp, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa, phù hợp.

Đối với các em thiếu nhi tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, Trung thu năm nay thật đặc biệt khi có các anh chị thanh niên của Cụm thi đua số 1 trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đến tổ chức Chương trình “Trung thu cho em”.  Tại đây, các em không chỉ đón nhận những món quà ý nghĩa, bao gồm lồng đèn, hơn 300 suất bánh kẹo, 50 suất quà là đồ dùng học tập mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn và cùng nhau tìm hiểu kiến thức về Tết Trung thu – truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy sắc màu để cùng lan tỏa niềm vui của ngày hội trăng rằm.

Em Thuai – Lớp 3C, Trường Tiểu học Ia Pết, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Hôm nay được tham gia chương trình trung thu do các anh chị thanh niên tổ chức, em rất thích. Em còn lên sân khấu hát một bài có tên là “Vui đến trường”.”

Trung thu không chỉ là ngày đoàn viên, sum họp của gia đình mà còn là ngày hội của các em thiếu nhi, đồng thời là dịp để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ măng non. Chính vì thế, nhiều tổ chức đoàn thể, các đội nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đến các vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn để tổ chức các hoạt động cũng như trao tặng nhiều món quà ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thảo – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai cho biết: “Trung thu năm nay thì chúng tôi còn đến xã Lơ Pang cùa huyện Mang Yang để tổ chức chương trình trung thu, ngoài những phần quà về bánh kẹo chúng tôi chú trọng tặng các cháu thêm cặp sách, đồ dùng học tập, mong các cháu có thêm điều kiện để học tập hơn nữa.”

Đồng bào ở các tỉnh phía Bắc chịu nhiều thiệt hai do bão số 3 gây ra. Theo đó, các hoạt động đón Tết trung thu năm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức một cách phù hợp trên cơ sở an toàn, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời lồng ghép hoạt động giáo dục cho các em tinh thiếu nhi về thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; tuyên truyền, phát động người dân chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ khâu tổ chức, các chương trình đón Trung thu năm nay tại tỉnh Gia Lai vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì được không khí phấn khởi cho trẻ em trong bối cảnh khó khăn do bão số 3 gây ra.

Em Đỗ Việt Lâm – Lớp 5.1, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Plieku phấn khởi nói: “Em được đi xem múa lân cùng với gia đình, em vui lắm vì múa lân rất đẹp.”

Em Đinh Thị Bảo Yến – Lớp 4.5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn, TP. Pleiku chia sẻ: “Em lên cơ quan mẹ em để tham gia chương trình Trung thu, em rất vui vì được liên hoan, gặp chị Hằng và ăn bánh kẹo.”

Một mùa trăng rằm tháng Tám đã về trong sự mong chờ, háo hức của các em thiếu nhi. Những tình cảm, sự quan tâm của gia đình, xã hội trong dịp Tết Trung thu đã góp phần lưu giữ giá trị truyền thống, bồi đắp tình yêu thương và làm nên ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp cho trẻ em./ .

Thanh Vui – R’Piên – Bá Bính

Trả lời