Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Gia Lai hướng về miền Bắc

Cập nhật 13/9/2024, 05:09:21

Những ngày vừa qua, nhiều tổ chức, cá nhân, đội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cùng nhau quyên góp hàng chục tấn nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 Yagi.

Hội trường Tổ dân phố 3, phường Hội Thương, TP. Plieku những ngày vừa qua đã trở thành địa điểm tiếp nhận hàng chục tấn nhu yếu phẩm có thể sử dụng được ngay như: Mì tôm, nước khoáng, lương khô, sữa tươi, thịt, cá hộp, bánh ngọt … cùng các loại vật dụng, sản phẩm vệ sinh, quần áo, đồ bảo hộ từ các tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku quyên góp.Trên tinh thần có nhiều góp nhiều có ít góp ít, những món quà trao đi đều chứa đựng tấm lòng, tình cảm hướng về các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 Yagi gây ra.

Chị Dương Thị Phan Hiệp, TP. Pleiku chia sẻ: “Quê gốc tôi ở tỉnh Thái Nguyên. Khi xem truyền hình tôi thấy người dân Thái Nguyên nói riêng và miền Bắc nói chung bị thiên tai, lụt lội rất nặng nề. Vì vậy là tôi muốn là một phần nhỏ bé của mình đóng góp để người dân từ từ ổn định cuộc sống của mình.”

Ông Nguyễn Tiến Sỹ – Tổ trưởng TDP 3, Phường Hội Thương, TP. Pleiku cho biết: “Qua công văn của tỉnh Gia Lai kêu gọi vận đồng ủng hộ đồng bào ở các tỉnh ngoài Bắc, Tổ dân phố có phối hợp với nhóm Thiện nguyện Bibo Gia Lai đã tổ chức vận động nhận hàng hóa. Bắt đầu từ hôm qua tới nay, tấm lòng của dân dân đã ủng hộ rất nhiều/ Hiện giờ hàng đã trên 15 tấn, khả năng là tối kia nay sẽ làm một chuyến đi trước để giải quyết cho càng sớm càng tốt cho đồng bào bị thiệt hại ở các tỉnh ngoài Bắc.”

Thông qua kênh của nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều người dân, nhà hảo tâm sinh sống tại 17 huyện, thị, thành phố đã chủ động đến đóng góp các loại nhu yếu phẩm thiết yếu. Chỉ mới hơn 2 ngày huy động (từ ngày 10 đến ngày 12/9) điểm tiếp nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu tại Công viên Đồng Xanh, thành phố Pleiku đã tiếp nhận trên 40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong 1 vài ngày tới, những chuyến xe nghĩa tình của người dân Gia Lai sẽ lên đường để kịp thời vận chuyển đến các tỉnh phía Bắc.

Chị Trần Thị Sương Hàn, CLB Thiền Việt Gia Lai nói: “Tuy là xa xôi nhưng mà mong muốn đóng góp tình cảm của mình qua từng cái chiếc bánh, qua từng cái ủng hay là những cái áo mưa để gửi về đồng bào miền Bắc. Với tất cả những cái tình yêu thương đông đầy trong từng năm qua từng món quà.”

Chị Nguyễn Thị Thảo, Team BiBo Thiện nguyện Gia Lai cho biết: “Chúng tôi nghĩ là khi đồng bào gặp chuyện thì tinh thần tương thân tương ái nó cháy trong người/ mình khởi tâm của mình. Nên là chúng tôi nghĩ là chúng tôi nên làm, thực hiện đểhỗ trợ cho bà con.”

Những đau thương mất mát do Siêu bão Yagi mỗi giờ, mỗi ngày lại gia tăng, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng và nặng nề về người, tài sản của người dân. Trước sức tàn phá của thiên nhiên những việc làm ý nghĩa của người dân Gia Lai nói riêng đã thể hiện sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, từ đó góp phần sẻ chia, cùng người dân miền Bắc vượt qua khó khăn.

Thanh Vui – Huy Toàn

Trả lời