Những ngày này, cả nước đang trong không khí hân hoan kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024). 79 năm đã đi qua, với những cựu chiến binh đã từng chiến đấu giữa bom đạn chiến trường, ngày Quốc khánh 2-9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi Tết Độc lập nhắc nhớ họ về giá trị của độc lập, tự do, thống nhất non sông được đánh đổi bằng sự hy sinh của cả dân tộc.
Trung tướng Nguyễn Thành Út – Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, tình nguyện nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ khi vừa tròn 18 tuổi. Trưởng thành từ một người chiến sĩ, được bà con đồng bào các dân tộc thương yêu, che chở, đùm bọc, Trung tướng Nguyễn Thành Út luôn nhớ về những kỷ niệm khi tham gia kháng chiến, nhớ đồng chí, đồng đội. 46 năm trong quân đội, 27 năm gắn bó ở chiến trường, trải qua biết bao trận chiến, ông càng hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Với những cống hiến của mình, ông Nguyễn Thành Út đã 17 lần được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Giờ đây, dù đã bước sang tuổi 83 nhưng ký ức về Ngày Tết Độc lập thời quân ngũ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí vị tướng này.
Trung tướng Nguyễn Thành Út – Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5 khẳng định: “Ngày Quốc khánh này rất thiêng liêng. Việt Nam mình chỉ có một. Có 3 vấn đề lớn: thứ 1 dân tộc Việt Nam là dân tộc bất khuất; thứ 2 là có Đảng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, một vĩ nhân; Từ 19/8 đến 2/9 đúng 14 ngày, đánh thắng Pháp rồi tiếp tục đánh Mỹ. Mỹ còn hiện đại hơn cả Pháp, chỉ còn thiếu bom nguyên tử là chưa thả vào Việt Nam thôi nhưng mình vẫn đánh thắng. Như thế thì ý nghĩa độc lập dân tộc, của ngày Quốc khánh dân tộc mình phải đổi bằng máu …”
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những Tết Độc lập giữa chiến trường khốc liệt luôn là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời của ông Phạm Minh Tuấn, ở Tổ 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện. Là cựu chiến binh của Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4, đóng quân tại Campuchia, có nhiều năm tham gia cuộc chiến giúp Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot; ông Phạm Minh Tuấn cho biết: “Cứ gần đến ngày Quốc khánh 2-9, các đơn vị đều tổ chức ăn Tết Độc lập cũng như thi đua lập thành tích chào mừng”.

Cựu chiến binh Phạm Minh Tuấn -Tổ 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện tự hào nói: “Với tinh thần cách mạng 2/9 là chúng tôi làm 1 cuộc vận động “Chiến sỹ hăng say diệt địch”. Giai đoạn đấy vẫn căng thẳng, nhất là tìm địch để diệt, đặc biệt là trọng điểm những xe tăng, những khẩu ĐK, rồi phá những ổ hỏa lực. Ngoài ra, ở chiến trường vẫn vui ca hát, vẫn làm báo tường, tinh thần ấy ở bộ đội lúc nào cũng vậy.”
Mỗi dịp đến mùa thu lịch sử, những người lính năm xưa bừng lên một cảm xúc khó tả về những giá trị thiêng liêng nhất của Tổ quốc được đổi bằng máu xương của bao thế hệ cha anh.
Đối với thế hệ hôm nay, câu chuyện về những ký ức của những cựu chiến binh, những người có công với cách mạng luôn là động lực, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đó là “ngọn lửa” truyền cảm hứng để khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng mạnh, giàu
Linh Chi – Minh Trung