Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ tương lai

Cập nhật 01/9/2024, 13:09:26

Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2010 đến nay, Nhà Truyền thống Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai được xem là “địa chỉ đỏ” để giới thiệu truyền thống cách mạng của quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, qua đó lan tỏa lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc.

Háo hức, lạ lẫm.. rồi cảm thấy hấp dẫn là tâm lý chung khi các em học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm tại Nhà Truyền thống Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai. Đây là hình thức đổi mới trong nội dung giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên mà các trường trên địa bàn thực hiện trong thời gian qua.

Đến đây các em trực tiếp được nghe, kết hợp với quan sát những nội dung và hình ảnh sống động, chân thật, những hiện vật mang tính lịch sử cao, tái hiện lại lịch chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo của Lực lượng vũ trang và các dân tộc tỉnh Gia Lai anh hùng. Đây là nơi nghiên cứu, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng, truyền thống vẻ vang Quân đội nói chung, Lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và  trong huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy. Điều quan trọng là các em được những tiếp thu những kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng một cách cụ thể, sát với thực tế nhất.

Em Huỳnh Tường Bảo Trân – Học sinh Trường Tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa: “Nhờ đó mà em đã biết được sự hy sinh và sự cực khổ của những người đã hy sinh. Mai sau, có những câu hỏi khó chúng em sẽ giải đáp được nhờ chuyến đi này.”

Em Đỗ Linh Thùy Dương – Học sinh Trường Tiểu học số 1 xã KDang, huyện Đak Đoa: “Em rất là vui khi được tham quan và học được rất nhiều điều mới như là các trận đánh lịch sử.

Để lưu giữ hơn 1000 hiện vật, 20 bộ sưu tập hiện vật các loại được trưng bày trong nhà và ngoài trời, bảo đảm bố cục trình bày khoa học, lô gic, tái hiện rõ nét thành quả trong suốt chặng đường gần 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang và các dân tộc tỉnh Gia Lai; đội ngũ cán bộ, nhân viên của Nhà Truyền thống không ngừng nghiên cứu, duy tu, bảo dưỡng hiện vật một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhất. Cùng với đó là xây dựng hệ thống cảnh quang môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”, tạo được thiện cảm, ấn tượng sâu sắc về tính thẩm mỹ và thông tin giáo dục truyền thống hiệu quả nhất cho những ai đến tham quan.

Em Huỳnh Thị Thanh Tuyền – Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai: “Qua buổi học trực quan này em thấy rất là bổ ích, em biết được truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông ta ngày xưa và ngày nay. Cũng như em biết được tên tuổi, hình ảnh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị anh hùng ở địa phương mà trước đây em chỉ được nghe các giáo viên giảng dạy trên trường, trên lớp. Thì em cảm thấy đây là 1 trải nghiệm rất là thú vị cho em và các bạn.”

Trong “Hành trình tìm lại sự hy sinh của chính mình”, Đoàn Cựu quân nhân Sư đoàn 307 thuộc Quân khu 5 đã dừng chân tại Nhà Truyền thống LLVT và nhân dân tỉnh Gia Lai. Tại đây, với những hình ảnh về ký ức không thể nào quên của chiến trường năm xưa, các cựu quân nhân càng nhớ thương đồng đội đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và càng thêm tự hào về giá trị của sự hy sinh vì độc lập, tự do.

Ông Phan Văn Giáo – Cựu quân nhân thuộc Đại đội 14, Trung đoàn 94, Sư đoàn 307, Quân khu 5: “Mình rất cảm động đã đến nơi này Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nay đã có những thành tích mà đưa liệt sĩ về đây và đã cho chúng tôi một buổi chiều thăm lại Bác Hồ, thăm lại những chiến tích của tỉnh Gia Lai ngày xưa từ thời chống Pháp tới bây giờ.”

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy – Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5: “Tôi thấy các bạn đã tập trung cao độ vào xây dựng Nhà truyền thống và trưng bày như thế là quá tốt và chúng tôi rất hài lòng thấy rằng liệt sĩ hy sinh là xứng đáng và trong đó là tuổi trẻ thanh xuân của mình đã bỏ ra và coi như nó là giá trị cao đẹp nhất của chúng tôi.”

Những buổi tham quan như thế này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên; càng tự hào hơn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và sẽ trở thành hành trang nâng bước các em hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai, tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc để góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Huy Bắc

Trả lời