Vừa qua, Đài PT-TH Gia Lai đã phát sóng phóng sự “Gia cảnh ngặt nghèo của 4 ông cháu trước thềm năm học mới”. Phóng sự đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội, các cấp, ngành chức năng và UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Trước gia cảnh hết sức ngặt nghèo của ông Lê Khả Uyên hiện tạm trú tại Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng và 3 cháu nội đang tuổi đến trường nhưng chưa có được tấm giấy khai sinh, tin vui mà chúng tôi vừa nhận được là các cháu đã được đặt tên là Lê Khả Long, sinh năm 2017, Lê Khả Bảo, sinh năm 2018 và Lê Khả Hoàng, sinh năm 2021. Hiện nay, 2 cháu Long và Bảo đã được nhận vào học lớp 1 tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Những ngày qua, chính quyền địa phương, nhà trường đã tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để các cháu được đến trường và có thêm khí thế vui tươi để bước vào năm học mới 2024-2025.
Ngoài niềm vui được đặt tên là Lê Khả Long và Lê Khả Bảo, những ngày qua, 2 anh em Long và Bảo còn rất vui mừng, phấn khởi vì thỏa mãn khát khao được đến lớp đến trường theo học con chữ như các bạn cùng trang lứa Khi được UBND, Đoàn phường Phù Đổng và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám kịp thời can thiệp, giúp đỡ và tặng đầy đủ quần áo, sách vở cũng như đồ dùng học tập trước ngày khai giảng năm học mới 2024-2025, 2 anh em Long và Bảo càng thêm khí thế đến lớp đến trường.
Cháu Lê Khả Long – Cháu nội ông Lê Khả Uyên vui mừng nói: “Con rất vui mừng vì được đi học, con sẽ cố gắng học giỏi để các cô, các chú vui mừng.”
Cháu Lê Khả Bảo – Cháu nội ông Lê Khả Uyên bày tỏ: “Đi học con rất vui, con sẽ cố gắng học giỏi.”
Nếu như các cháu nội vui mừng khi được đến lớp đến trường ngay từ đầu năm học 2024-2025 thì ông Lê Khả Uyên rất xúc động khi những ngày qua, ông và các cháu nhận được nhiều sự quan tâm, động viên về vật chất lẫn tinh thần của Tổ dân phố 9, UBND phường Phù Đổng, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cùng các nhà hảo tâm. Đối với ông, món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất là các cháu được cắp sách đến trường theo học con chữ như bao đứa trẻ khác. Sự quan tâm, động viên, giúp đỡ này đã tiếp thêm động lực để ông cố gắng làm lụng và nuôi dạy các cháu nên người.
Ông Lê Khả Uyên -Tạm trú tại Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku chia sẻ: “Tôi cũng cố gắng làm chăm chỉ để nuôi các cháu trưởng thành, để học cái chữ và vui vẻ với các bạn cùng trang lứa. Rất vui mừng vì có phường, tổ dân phố, Đảng và Nhà nước luôn và các cấp, ngành, mọi người, cảm ơn.”

Vì các cháu Lê Khả Long và Lê Khả Bảo lần đầu tiên được đến trường nên mọi việc học hành, sinh hoạt chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Do vậy, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám thường xuyên quan tâm, động viên để mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui đối với các cháu.
Cô giáo Dương Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku thông tin: “Trước mắt chúng tôi tiếp nhận 2 cháu vào học, sau đó chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến 2 cháu nhiều hơn để các cháu có cơ hội, điều kiện tốt nhất để đến trường và các cháu được học tập trong môi trường vui tươi như các bạn cùng trang lứa.”
Ngoài việc kịp thời can thiệp để các cháu nội của ông Lê Khả Uyên được đến trường ngay từ đầu năm học mới 2024-2025, hiện nay, UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku đang tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để làm giấy khai sinh cho các cháu, đồng thời có những giải pháp hỗ trợ nhằm giúp gia đình ông Lê Khả Uyên vượt qua cảnh ngặt nghèo.
Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Đến thời điểm này, tất cả các điều kiện cho các cháu nhập học vào lớp 1 đều đảm bảo, sẵn sàng để đi tựu trường và khai giảng vào học. Chúng tôi sẽ có các bước làm giấy khai sinh, thủ tục để các cháu có điều kiện được đi học cũng như có cuộc sống đảm bảo như các cháu nhỏ khác để ông cháu có cuộc sống bớt khó khăn, duy trì sinh sống, học tập, tuyệt đối không để các cháu được vào học rồi mà bỏ học.”
Năm học mới 2024-2025 bắt đầu mang đến bao niềm vui cho trẻ thơ. Đối với các cháu Lê Khả Long và Lê Khả Bảo khát khao được đến lớp đến trường đã trở thành hiện thực. Dẫu gia cảnh hết sức ngặt nghèo nhưng sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhà trường, tổ dân phố và các nhà hảo tâm đã và đang mở ra một tương lai mới, giúp các cháu có được một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, an toàn, từ đó nuôi dưỡng nhiều ước mơ tươi sáng, tốt đẹp.
Thiên Thanh – Duy Linh