Gia Lai: Học sinh lớp 1 rộn ràng tựu trường

Cập nhật 22/8/2024, 10:08:00

Sáng nay (22/8), các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nô nức tựu trường. Rộn ràng, tươi vui là không khí chung ở khắp các cổng trường khi không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cũng háo hức đưa con vào lớp 1. Nắm bắt tâm lý của học sinh, các trường tiểu học đều đã chuẩn bị rất tốt cho buổi đón nhận các em trong ngày tựu trường của năm học mới.

Hoà cùng không khí rộn ràng ngày tựu trường, sáng nay, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường trong tâm trọng háo hức, phấn khởi. Đối với học sinh lớp 1 thì hôm nay là một ngày mang lại cho các em nhiều cảm xúc đặc biệt khi vừa rời ngôi trường mầm non để bước vào lớp 1.

Em Nguyễn Ngọc Đan Linh – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Pleiku vui vẻ nói: “Sáng mẹ gọi con dậy sớm, đánh răng rửa mặt và ăn sáng để đến trường. Con rất vui vì có nhiều bạn bè mới.”

 Em Nguyễn Hoàng Nguyên Phúc – Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayun Pa nói: “Ngày đầu tiên đi học con rất là vui vì có nhiều bạn mới.”

Chị Trương Thị Bé – Phụ huynh học sinh ở TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi sáng nay dậy rất là háo hức và hồi hộp khi bé đầu của tôi vào lớp 1. Bé chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên bé rất là hợp tác và ăn uống đến trường rất là vui vẻ.”

 Anh Phan Cao Quốc Duy – Phụ huynh học sinh ở thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Sáng nay bé đi lên trường có hơi run sợ một xíu nhưng mình có khuyên là trường này là trường của chị hai, các cô rất là hiền, con cứ đến đi rồi ba mẹ dắt đi, ba mẹ cầm tay con đi nên con không sợ nữa mà vui vẻ lắm.”

Trong những ngày đầu tiên đến trường, các em sẽ được làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập; với các tư thế khi đọc, viết, nghe, nói; làm quen với các chữ cái và số; được các cô giáo hướng dẫn từ cách xếp hàng vào lớp đến cách giao tiếp, phát biểu ý kiến, kết nối, hợp tác với thầy cô và các bạn trong lớp học.

Cô giáo Phan Thị Lý – Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Pleiku cho biết: “Trong ngày đầu tiên đón các em đến trường cô giáo tạo cho các em không khí thật là vui tươi, hào hứng để các em tự tin mạnh dạn đến trường, tổ chức cho các em tự giới thiệu bản thân, sở thích và tự nói lên những điều các em thích thú nhất trong ngày đến trường.”

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Hồng – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Pleiku nói: “Các cháu mới từ mầm non lên lớp một là bước ngoặt của các cháu, các cháu rất bỡ ngỡ đến còn hơi rụt rè, nhút nhát, khóc nhè nên là cô cũng cố gắng gần gũi với các cháu, tạo cho các cháu niềm tin.”

Đặc biệt trong ngày vui tựu trường sáng nay, các trường đã nhận được văn bản số 2273 của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 theo Nghị quyết số 47 ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh. Trong đó có các nội dung nhà trường thỏa thuận với phụ huynh về một số khoản thu để phục vụ các em học sinh học các lớp bán trú mà trước đó các trường gặp phải một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 Với phương châm sẽ dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho các con, ngày tựu trường của học sinh lớp 1, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã để lại dấu ấn tốt đẹp nhất trong các em và các bậc phụ huynh, hứa hẹn một năm học mới sẽ thành công tốt đẹp.

Lệ Xuân – Minh Tung – Nguyễn Sang

Trả lời