Làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang là vùng căn cứ cách mạng, che chở cho cán bộ và thanh niên tham gia làm du kích. Sau ngày giải phóng, nhiều chương trình, chính sách dân tộc đã được Đảng, Nhà nước đầu tư; nhờ vậy đã tiếp thêm sinh khí, trợ lực giúp người dân ở vùng đặc biệt khó khăn này vươn lên xoá đói, giảm nghèo. Trong niềm vui, phấn khởi của cuộc sống mới, bà con Bahnar ở làng Pờ Yầu đang nỗ lực từng ngày, viết tiếp câu chuyện về những vụ mùa thắng lợi; về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trước đây, trên đỉnh Lơ Pang này, nhà nào đủ ăn đã mừng thì nói chi đến chuyện thoát nghèo rồi làm giàu. Bởi vậy, có được một ngôi nhà vững chãi, khang trang luôn là mong mỏi, mơ ước của mọi gia đình. Hôm nay, với vợ chồng anh Kal, niềm mơ ước ấy đã trở thành sự thật. Một căn nhà mới cấp 4, chuẩn bị được hoàn thành, kinh phí xây dựng ước tính khoảng 300 triệu đồng. Đó là số tiền gia đình tích góp được sau nhiều năm chịu khó làm ăn. Đặc biệt, từ khi có con đường lên làng Pờ Yầu, việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng cũng trở nên thuận tiện, giảm chi phí đầu tư…
Anh Kal – Làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang bày tỏ: “Trước làm gì cũng khó, nhờ có con đường mới vào làng, mọi thứ thuận tiện hơn. Xe chở hàng, chở vật liệu lên tận nơi. Mình chịu khó làm ăn nên cuộc sống cũng khá hơn trước.”

Có đường, điện, trường học… đã tiếp thêm sức bật cho người dân làng Pờ Yầu làm kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương triển khai tới người dân như: nuôi bò giống sinh sản, nuôi vịt lấy trứng, trồng bời lời đỏ… đã phát huy hiệu quả. Hiện tại, tuy chưa thể gọi là giàu nhưng bà con Bahnar ở Pờ Yầu cũng đã có cuộc sống khá hơn trước rất nhiều.
Anh Tèo – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Với dự án chăn nuôi, là Dự án “nuôi ngang, vịt” đã mang hiệu quả; rồi mô hình trồng cà phê từ một gia đình, tiếp đến tuyên truyền cho các hộ khác trong làng cùng làm, học hỏi, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Cuộc sống bà con đã ổn định hơn trước.”
Trên đỉnh Lơ Pang vốn mây mờ, sương ẩm thì nay đã mang trên mình một diện mạo mới; đặc biệt, huyện Mang Yang đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện Dự án “Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư làng Pờ Yầu” với diện tích hơn 4,3ha; có hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng. Sau khi Dự án được hoàn thành, kết hợp cùng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với cây rừng, thác nước, bồng bềnh mây trắng… Pờ Yầu hứa hẹn là điểm đến du lịch hấp dẫn của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá.
Ông Huỳnh Ngọc Hải – Chủ tịch UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Xã đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tại làng Pờ Yầu, theo mô hình du lịch sinh thái, văn hoá trên bản sắc, phong tục của người địa phương. Mong rằng trong thời gian tới cấp chính quyền quan tâm hơn nữa để được đẩy mạnh đầu tư, xã hội hoá để phát triển du lịch ngày càng đưa Pờ Yầu ngày càng phát triển và người dân có cuộc sống ổn định.”

Pờ Yầu hôm nay đã khác xưa, trong cái mênh mông, bao la của đất trời, dòng thác Lơ Tu vẫn ngày đêm tuôn chảy, reo ca…
Tiếng cồng chiêng rộn rã, ngân vang khắp buôn làng thể hiện niềm vui của cuộc sống mới, của tinh thần đoàn kết, ý Đảng đã hoà hợp với lòng dân, tạo nên sức mạnh để bà con Bahnar nơi đây tiếp tục ra sức thi đua, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc../.
Kim Ngân – Thanh Sáng