Vợ bỏ đi hàng chục năm nay, con trai lại dính vào vòng lao lý để lại cho ông 3 đứa cháu nội nuôi dưỡng nên cuộc sống, sinh hoạt của ông Lê Khả Uyên hiện tạm trú tại Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku hết sức khó khăn. Gia cảnh ngặt nghèo, thiếu vắng sự chăm sóc, bảo ban của cha mẹ đã đành, đau lòng hơn là mặc dù các cháu đang ở độ tuổi học sinh nhưng vì nhiều nguyên nhân, 3 cháu nội của ông Lê Khả Uyên hiện không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào trong khi các cháu rất khao khát được đến trường như các bạn cùng trang lứa.
Sau khi gửi 1 đứa cháu nội nhỏ nhất cho người quen ở phường Hội Thương nuôi dưỡng, gần nửa tháng nay, ông Lê Khả Uyên cùng 2 cháu thuê trọ tạm trú tại Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, TP.Pleiku. Ngoài chế độ hỗ trợ cho hộ nghèo 720.000 đồng/tháng, để có tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, ông Lê Khả Uyên thường đi mua, xin ve chai kiếm sống qua ngày nhưng thu nhập cũng rất bấp bênh trong khi ông lại tuổi cao, sức yếu và bệnh tật phải uống thuốc hàng tháng…
Ông Lê Khả Uyên cho biết: Cả 2 con trai ông đều đang chấp hành án phạt tù. Khi mẹ các cháu bỏ đi, một mình ông gồng gánh nuôi 3 cháu là con của đứa con trai đầu, các cháu chỉ cách nhau 1 tuổi, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa nhỏ nhất 5 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình hết sức éo le, cha mẹ các cháu không đăng ký kết hôn nên cả 3 đứa cháu nội của ông đều không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Đáng quan tâm là 2 đứa cháu lớn đang ở độ tuổi vô lớp 1 nhưng không có giấy khai sinh nên việc đến trường chưa biết phải làm thế nào.
Ông Lê Khả Uyên – Tạm trú Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku nói: “Nghèo khổ quá đi nên trốn viện về từ đó không làm giấy khai sinh được cho cháu. Tôi cũng mơ ước cho 2 cháu được học hành để làm con người tốt cho xã hội.”
Được biết, hàng ngày vất vả mưu sinh kiếm sống, ông Lê Khả Uyên thường để 2 cháu nội là Mét xi và Gấu ở trong căn phòng trọ. Ngoài nỗi nhớ thương ba mẹ thì mỗi khi ai đó nói đến chuyện đi học, 2 cháu đều rất mừng rỡ và rất khát khao được đến trường, đến lớp để được học con chữ và vui đùa với các bạn cùng trang lứa.
Cháu Gấu – Cháu nội ông Lê Khả Uyên chia sẻ: “Mai mốt con đi học con chơi với bạn.”
Cháu Mét xi – Cháu nội ông Lê Khả Uyên chia sẻ: “Con thích nhất là đi học, trên đó chơi với mấy bạn, học hành, vẽ, tô màu, chơi đất sét. Con thích được như vậy.”
Con mong ba sớm trở về với bọn con, để ba thương bọn con, để ba kiếm tiền nuôi bọn con, rồi ông nội đi kiếm tiền để nhà mình giàu có lên.
Qua tìm hiểu được biết, trước đây ông Lê Khả Uyên thường trú tại Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, nhưng đã bán nhà nhiều năm nay và đi ở trọ ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Pleiku. Mới đây, ông Lê Khả Uyên cùng các cháu thuê trọ tại Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Khi khảo sát và nắm bắt tình hình để hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới, tổ dân phố mới phát hiện ra hoàn cảnh ngặt nghèo của 4 ông cháu ông Lê Khả Uyên.
Ông Lý Văn Giáp – Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku nêu: “Tổ dân phố mong rằng các cơ quan chức năng làm thế nào vào cuộc, tạo điều kiện cho các cháu làm được giấy khai sinh cho các cháu có quyền lợi được đi học. Cũng mong rằng các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp ông Lê Khả Uyên một cách tốt nhất để các cháu có điều kiện đến trường và có được tấm thẻ BHYT khi đau bệnh.”
Trước gia cảnh hết sức ngặt nghèo của 4 ông cháu ông Lê Khả Uyên, PV Đài PT-TH Gia Lai đã làm việc với UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku để đề xuất sớm có giải pháp can thiệp nhằm giúp các cháu có điều kiện cắp sách đến trường khi năm học mới sắp đến gần.
Bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền – Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, TP. Pleiku thông tin: “UBND phường sẽ nắm lại thông tin, cử cán bộ chuyên môn, tổ dân phố tiến hành rà soát nắm thông tin, đúng là công dân trên địa bàn phường thì phường sẽ có biện pháp hướng dẫn bước đầu cho họ có giấy khai sinh, có các thủ tục chuẩn bị bước vào năm học mới. Quan điểm của UBND phường là nếu trẻ là công dân của phường sẽ tạo mọi điều kiện để trẻ được cắp sách đến trường.”
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là năm học mới 2024-2025 sẽ bắt đầu. Trong niềm hân hoan phấn khởi của bao con trẻ trước thềm năm học mới, các cháu nội của ông Lê Khả Uyên cũng đang rất khát khao được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa để theo đuổi ước mơ nhỏ bé là biết được con chữ, có được một cuộc sống tốt đẹp, an lành và được chở che trong vòng tay bao dung của gia đình, cộng đồng, xã hội.
Thiên Thanh – Minh Thanh – Duy Linh