Câu lạc bộ Nhân Ái – Địa chỉ của những tấm lòng

Cập nhật 30/10/2015, 13:10:01

Được thành lập vào tháng 6/2011, Câu lạc bộ (CLB) Nhân Ái ở phường Hội Thương, TP.Pleiku với mục đích nhân đạo đúng như tên gọi, và đây được xem là ngân hàng máu sống với các thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người bất cứ lúc nào. Qua đó góp phần sẻ chia những giọt máu nghĩa tình để cứu sống người bệnh. Một điều ý nghĩa hơn nữa đó là hoạt động của CLB Nhân Ái hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hiến máu tình nguyện để cứu người, mà đã trở thành địa chỉ tập hợp của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng xã hội, chung tay góp sức với nhiều hoạt động nhân đạo ở địa phương.

Tất cả thanh niên trong tổ dân phố tham gia hiến máu

Từ 15 thành viên của ngày đầu thành lập CLB, hiện CLB Nhân Ái ở phường Hội Thương (TP.Pleiku) đã có 67 thành viên tham gia; nam có, nữ có, trẻ có và lớn tuổi cũng có. Dù những buổi sinh hoạt CLB như thế này không thường xuyên bởi kinh phí hoạt động của CLB còn hạn chế; thế nhưng các thành viên đều xác định tham gia CLB với tinh thần tự nguyện và tham gia hiến máu cũng với tinh thần tình nguyện, nên hễ bất cứ khi nào bệnh viện có trường hợp cần máu thì CLB đều có thành viên tham gia cho máu. Có người một lần, có người nhiều lần, thậm chí có thành viên không còn tham gia hiến máu vì tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia CLB với công tác tuyên truyền, vận động; bởi với một suy nghĩ giản đơn rằng: Máu cứu người ở ngay trong mỗi trái tim mỗi chúng ta.

Ông Phạm Văn Huế, thành viên CLB Nhân Ái cho biết: “Phong trào hiến máu nhân đạo này thì lúc còn nhỏ tôi cũng tham gia hiến rất nhiều lần rồi. Sau khi tôi làm tổ dân phố năm nay được 26 năm thì tôi cũng vận động tất cả thanh niên trong tổ dân phố tham gia hiến máu, với tinh thần tạo điều kiện cho người ta trong lúc hoàn cảnh đang thiếu máu”.

 “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Thông điệp ấy với những người tham gia hiến máu tình nguyện nói chung và các thành viên trong CLB Nhân Ái nói riêng có lẽ là động lực thôi thúc họ không chần chừ và quyết tâm sẻ chia những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh.

Anh Nguyễn Quang Trung, thành viên CLB Nhân Ái nói: “Tính đến thời điểm này thì bản thân cho máu cũng khoảng 30 hoặc hơn 30 lần gì đó, không nhớ nữa. Còn tham gia trong CLB Nhân Ái thì nó có 1 ý nghĩa và mục đích của nó. Nói chung động lực để mình tham gia CLB nói thẳng ra là có mục đích, ý nghĩa rõ ràng; tham gia không chỉ giúp hiến máu cứu người mà còn các chương trình như giúp đỡ hộ khó khăn chẳng hạn. Còn về vấn đề hiến máu thì đó là tấm lòng của mỗi người, có điều kiện, có sức khỏe thì mình cho thôi”.

Được thành lập với mục đích tập hợp thành viên tham gia để góp phần bổ sung nguồn máu trong điều trị bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; tuy nhiên trong thực tế cuộc sống vẫn còn những số phận khó khăn, những hoàn cảnh nghèo khổ cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái nên ngoài hoạt động hiến máu cứu người, hiện nay CLB Nhân Ái đã tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo như vận động kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa. Không mang nặng giá trị về vật chất nhưng đó thực sự là việc làm ý nghĩa góp phần trong thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Anh Nguyễn Văn Quý, Chủ nhiệm CLB Nhân Ái, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Ban đầu thì chúng tôi cũng chọn được tên CLB là Nhân Ái, sau này Nhân ái bao gồm tất cả các chương trình như cho máu tình nguyện, quan tâm đến các đối tượng, làm các công tác từ thiện hướng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, đặc biệt là quan tâm đến hộ gia đình chính sách, người già neo đơn. Đến nay qua các năm trước thì tập trung công tác hiến máu, vừa rồi thì CLB đang định hướng vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp lớn để hỗ trợ kinh phí giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách”.

Một giọt máu – triệu tấm lòng. Một ngôi nhà – vạn niềm vui. Với ý nghĩa đó, những việc làm của các thành viên trong CLB Nhân Ái ở phường Hội Thương (TP.Pleiku) rất đáng được ghi nhận, biểu dương; và đây là mô hình cần được nhân rộng để chung tay xây dựng một xã hội với nhiều những tấm lòng nhân ái, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người, nhiều gia đình ./.

 

 

Mỹ Tiến – R’Piên

Trả lời