Vỡ òa hạnh phúc khoảnh khắc nhận ra nhau

Cập nhật 19/6/2024, 07:06:15

Chiến thắng Đak Pơ huyền thoại cách đây 70 năm là bản anh hùng ca bất diệt và là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp của quân và dân trên chiến trường Liên Khu 5. Trong chiến thắng lịch sử ấy, có những câu chuyện rất xúc động về tình đồng chí, đồng đội, về đoàn kết quân – dân, sáng ngời ý chí cách mạng, niềm tin tất thắng. Câu chuyện sau đây là khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc khi những cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong của Trung đoàn 96 – đơn vị chủ công trong trận đánh Đak Pơ vào ngày 24/6/1954 khi nhận ra nhau sau bao nhiêu năm.

Cứ mỗi lần gặp nhau là ông Phạm Lộng (cựu thanh niên xung phong Trung đoàn 96) và ông Nguyễn Anh Hồi (cựu chiến binh Trung đoàn 96) lại tay bắt, mặt mừng, ôm chầm lấy nhau như người thân trong gia đình.

Trong trận đánh Đak Pơ diễn ra sáng ngày 24/6/1954, sau phát súng đầu tiên của quân ta tấn công, bị chặn đánh tại khu vực cầu Đak Pơ, địch đã phản công rất ác liệt. Ông Nguyễn Anh Hồi khi đó đảm nhận khẩu ĐKZ đã bị thương nặng và được đồng đội đưa về tuyến sau để điều trị.

Ông Nguyễn Anh Hồi – Cựu chiến binh Trung đoàn 96 (hiện ở thị xã An Khê) nói “Sau khi bắt xe thứ nhất thì mình ra bắn xe thứ hai là xe bọc thép; cùng với đó, khẩu thứ nhất lại quay sang bắn xe thứ ba và sau đó địch phản công dữ dội quá nên mình quật trở lại để bắn xe đại liên của chúng; khi bắn xong xe đó thì mình bị thương, mình xách súng đứng lên thì đứng không được và bị ngã xuống; khi đó thấy máu chảy ra nhiều và anh em nói là a Hồi bị thương rồi; lúc bấy giờ Khẩu đội phó lên và đưa khẩu pháo ra đường và sau đó khoảng 13h30 thì anh em đưa vào, lúc đó thì mình mê man không biết gì.”

Ông Phạm Lộng – Cựu Thanh niên xung phong Trung đoàn 96 (hiện ở thị xã An Khê) chia sẻ “Lúc đó mình không biết ai chỉ và chỉ biết là trong khẩu pháo đó có người bị thương. Trong lúc đó băng, cáng không còn gì và thấy chiến lợi phẩm của Pháp thì tôi mới lấy 2 cái ba lô con cóc và 1 cái đòn với 1 tấm tăng thì tôi khâu vào và đưa cho dân công chuyển xuống trạm và mình lại tiếp tục sơ cứu và đưa người bị thương đi chứ không biết gì.”

Nhờ được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Nguyễn Anh Hồi đã bình phục. Sau trận đánh Đak Pơ, cán bộ, chiến sĩ và Thanh niên xung phong của Trung đoàn 96 đã rút đi ngay và tiếp tục tham gia kháng chiến trên khắp các chiến trường cho đến ngày đất nước thống nhất.

Sau bao nhiêu năm, ông Hồi cũng không thể ngờ rằng khi phục viên trở về địa phương công tác ở thị xã An Khê lại có cơ duyên gặp lại được người đã sơ cứu cho mình trong trận đánh Đak Pơ năm xưa, đó là ông Phạm Lộng cũng đang công tác ở phường An Phú, thị xã An Khê. Và hạnh phúc vỡ òa với khoảnh khắc khi hai người nhận ra nhau.

Ông Nguyễn Anh Hồi – Cựu chiến binh Trung đoàn 96 (hiện ở thị xã An Khê) cho biết “Lúc công tác ở phường An Phú 2 anh em mới ngồi chuyện trò với nhau về chuyện thời xưa; khi kể về chuyện trận đánh Đak Pơ thì ông mới hỏi anh cũng đánh Đak Pơ hả thì tôi nói tôi cũng đánh ở trận Đak Pơ mà sao tôi không biết. Rồi mới kể chuyện ra thì anh Lộng là thanh niên xung phong của trận đánh còn mình lại anh lính trực tiếp đánh. Lúc đó 2 anh em ôm nhau, vật nhau và chảy nước mắt khóc vì cũng không ngờ một người đánh bị thương mà một người lại cứu; ôm nhau, hôn nhau, vật nhau rồi ra ngồi với nhau và tiếp tục kể chuyện về trận đánh và bây giờ coi nhau như anh em trong nhà.”

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội sẽ mãi được khắc ghi trong tâm trí của những người trực tiếp tham gia trận đánh Đak Pơ huyền thoại. Chiến thắng của nghệ thuật quân sự độc đáo, tài tình và tinh thần anh dũng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 96 – đơn vị chủ lực của Liên khu 5 cùng quân và dân các địa phương đã làm nên một “Điện Biên Phủ ở Liên khu 5”./.

 

Hà Đức – Đức Hải – Viễn Khánh – R’Piên

Trả lời