Xã Ia Mơr, huyện Chư Prông là địa bàn đóng quân của Đồn Biên phòng Ia Lốp. Với đặc thù là xã biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp đã triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tạo nên những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Người dân ở vùng đất phên dậu của Tổ quốc cũng luôn sát cánh, quân dân một lòng, tạo thành “luỹ thép” Biên phòng toàn dân, góp phần giúp vùng biên giới Gia Lai ngày thêm phát triển.
Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp làm việc hơn 100% công suất để giúp làng Khôn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Tiền thân là một cụm dân cư, làng Khôn mới thành lập vào tháng 01/2024, thuộc xã Ia Mơr. Vì vậy, điều kiện cơ bản về điện, đường, trường, trạm nơi đây vẫn chưa được đầu tư, hoàn thiện; đời sống Nhân dân còn gặp nhiều thiếu thốn.
Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp đã nhanh chóng triển khai nhiều phần việc cụ thể nhằm góp phần kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của hệ thống chính trị của làng; giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm thông qua các mô hình sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.
Anh Kpă Sáu – Làng Khôn, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Mình trước thì ở Ia Piơ, có vợ rồi ra sống ở đây, cuộc sống vợ chồng ra lập nghiệp khó khăn lắm, nhờ bộ đội chỉ cho cách làm, cách phát triển kinh tế; nuôi dạy con cái. Gia đình cũng sẽ cố gắng để cuộc sống khấm khá hơn.”
Trung tá Nguyễn Văn Thành – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp, BĐBP tỉnh Gia Lai thông tin: “Sau khi được thành lập làng Khôn thì chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng thành lập chi bộ lâm thời và củng cố thực lực chính trị để đi vào hoạt động có hiệu quả, nhằm nâng cao dân trí cho bà con phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới được vững mạnh.”
Hiện tại, làng Khôn có 101 hộ/557 khẩu, có 06 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Jrai chiếm trên 91%, nhiều người chưa biết chữ.
Đồn Biên phòng Ia Lốp đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, mở các lớp học xoá mù chữ vào ban đêm nhằm giúp người dân nâng cao trình độ nhận thức, cùng với hỗ trợ, chỉ dẫn cách thức làm ăn. Bằng quyết tâm chính trị cao nhất, nói đi đôi với làm, trên cánh đồng lúa, rẫy mỳ, bắp… của người dân vào mùa xuống giống hay thu hoạch đều có hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp đồng hành, giúp bà con nơi đây thay đổi nhận thức, xoá bỏ dần hủ tục, học cách làm mới hiệu quả hơn, để từng bước xây dựng cuộc sống ấm no.

Ông Siu Nganh – Thôn trường làng Khôn, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn này cũng giáo dục tuyên truyền cho bà con ở đây, cùng đoàn kết, không chia rẽ… Bà con ở đây cũng đồng lòng nghe theo bộ đội biên phòng thực hiện tốt, an ninh trật tự, phát triển kinh tế…Sau này có điểm trường trạm rồi, cũng mong muốn là các cấp hỗ trợ giống lúa mới, giống cây trồng để bà con phát triển hơn…”
Đại uý Nguyễn Văn Luân – Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp trao biết: “Chúng tôi cũng phải xác định tốt tư tưởng, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, cùng với nhân dân thứ nhất là tuyên truyền trước để nhân dân hiểu các đường nối chủ trương chính sách của đảng và các quy định địa phương;/ Hướng dẫn người dân, rồi là tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, gắn với đó xây dựng hình ảnh quân dân ở vùng biên giới.”
Bám dân, bám làng; cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn nên bà con nhân dân đã đặt trọn niềm tin vào các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và xem những người lính mang quân hàm xanh như anh em ruột thịt.
Tin yêu bộ đội, bà con làng Khôn cũng đang nỗ lực vươn lên từng ngày; đồng lòng, chung sức cùng lực lượng bộ đội biên phòng vun đắp tình yêu với dải đất biên cương; xây dựng thế trận nền Biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia.
Kim Ngân – Ksor tuối