Tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và An táng các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Cập nhật 23/5/2024, 17:05:33

Sáng nay (23/5), tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và An táng các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023 – 2024. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh. Về phía Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa – Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Trung tướng Trịnh Đình Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và đại diện Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Binh đoàn 15. Về phía Vương quốc Campuchia có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 – Quân đội Hoàng gia Campuchia; lãnh đạo chính quyền, Ban Chuyên trách và lực lượng vũ trang 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear và Hội Người Khmer – Việt Nam chi nhánh tỉnh Ratanakiri.

Tại buổi lễ, các cháu thiếu nhi đã dâng những bó hoa tươi thắm; các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và huyện Đức Cơ đã thỉnh những hồi chuông; các đại biểu tham dự Lễ Truy điệu đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả đã anh dũng chiến đấu, hy sinh giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng do Pol Pot gây ra và tái thiết lại đất nước từ đống tro tàn do chiến tranh. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Nhà nước, Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia để đưa về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Riêng tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, từ năm 2001 đến nay, Đội K52 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.489 Liệt sỹ. Riêng trong mùa khô 2023 – 2024, đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 21 Liệt sỹ.

Điếu văn truy điệu các anh hùng Liệt sỹ do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đọc tại buổi lễ đã nhấn mạnh: Trong cuộc đấu tranh giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng do Pol Pot gây ra, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, hy sinh. Máu đào của các anh hùng Liệt sỹ đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh vô cùng to lớn của các anh hùng Liệt sỹ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai phát biểu: “Hôm nay, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 21 Liệt sỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ. Sự hy sinh của các Liệt sỹ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú – người chiến sĩ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Các Liệt sỹ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các Liệt sỹ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để chúng tôi mãi mãi noi theo. /Vĩnh biệt các Liệt sỹ! Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn nguyện làm hết sức mình cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Vĩnh biệt các Liệt sỹ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mong các Liệt sỹ hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Tổ quốc ghi công, sử xanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các Liệt sỹ. Xin vĩnh biệt. Phút mặc niệm bắt đầu!”

Thay mặt chính quyền, Ban Chuyên trách, các lực lượng vũ trang và nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, phát biểu tại Lễ truy điệu, bà Keo Sa Vuon – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng khẳng định: Với tinh thần trong sáng của dân tộc Việt Nam mà không phải bất kỳ quốc gia, đất nước nào trên thế giới cũng có thể làm được nên chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia luôn dành những tình cảm đặc biệt và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của người bạn Việt Nam đã giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.

Bà Keo Sa Vuon – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia phát biểu: “Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và không bao giờ quên được sự kiện lịch sử ngày 02/12/1978 và ngày chiến thắng 07/02/1979. Đó là hai sự kiện lịch sử ghi lại những đóng góp to lớn của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. 21 hài cốt Liệt sỹ trước mặt mỗi chúng ta là minh chứng lịch sử, là sự nhắc nhở đối với mỗi người dân Campuchia về giai đoạn lịch sử đen tối của đất nước dưới sự cai trị của chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Nhân dân Campuchia đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp đỡ nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot, từ đó giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển được như ngày hôm nay.”

Đưa tiễn các anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam, cán bộ, nhân dân các dân tộc Việt Nam, Campuchia và đồng chí, đồng đội bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, sự xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng Liệt sỹ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế trong sáng, cao cả. Từ đó nguyện tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua lao động, học tập để chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Nhiên – Xã Ia Gla, huyện Đức Cơ xúc động bày tỏ: “Hôm nay tôi thấy rất vinh dự và rất xúc động vì sau bao nhiêu năm đồng đội tôi chiến đấu và hy sinh ở Campuchia nay mới được đón về. Tôi muốn đến đây, thứ nhất là đón hài cốt của đồng đội mình, sau đó được thắp một nén nhang để bày tỏ lòng thành kính và cầu mong cho đồng đội mình được an yên nơi chín suối.”

Em Phạm Thành Đạt – Học sinh Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ xúc động nói: “Được tham gia Lễ Truy điệu các anh hùng Liệt sỹ hy sinh ở trên chiến trường Campuchia và được đưa về đây thì bọn em cảm thấy rất tự hào; đến đây để tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ những người đã hy sinh vì đất nước. Và trong thời bình này thì chúng em sẽ luôn ra sức cố gắng, phấn đấu học tập để xây dựng nước nhà; đồng thời để phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của ông cha ta đã để lại.”

Sau Lễ Truy điệu, các đại biểu tham dự buổi lễ cùng đông đảo bà con nhân dân đã tổ chức an táng 21 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuachia được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023 – 2024 yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Các Anh – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế, nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Tổ quốc, nhân dân Việt Nam và Campuchia luôn ghi nhớ và sử sách sẽ mãi lưu truyền công ơn, sự hy sinh anh dũng của các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các anh hùng Liệt sỹ và nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng; không ngừng ra sức học tập, rèn luyện và vun đắp, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, vì sự phát triển của 2 đất nước./.

Đức Hải – R’Piên – Minh Trung

Trả lời