Phát huy phẩm chất Bộ đội Trường Sơn

Cập nhật 19/5/2024, 13:05:08

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người lính Trường Sơn với tinh thần anh dũng, kiên cường đã vượt qua “mưa bom, bão đạn” của quân thù để “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”; viết nên những trang sử hào hùng, đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức “rực lửa” trên con đường Trường Sơn huyền thoại vẫn in sâu trong tâm khảm của những cựu chiến binh Trường Sơn.

Những người lính Trường Sơn năm xưa tóc đã điểm bạc, nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau, hào khí “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” lại tiếp tục ùa về trong câu chuyện như nhắc nhớ về một thời đạn bom khốc liệt, hy sinh gian khổ; song vẫn giữ vững niềm tin son sắt vào chiến thắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Phạm Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn TP. Pleiku chia sẻ: “Tháng 6 năm 1965, theo tiếng gọi của Tổ quốc, khi đó tôi đang học lớp 8, chúng tôi tình nguyện đi thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Xác định là những con người đặc biệt mà Đảng và Nhà nước tin tưởng, vì đường dây hoàn toàn bí mật ở không nhà, nấu không khói, nói không tiếng, đi không dấu. Tinh thần lúc nào cũng vì miền Nam ruột thịt, cực kỳ gian nan, không biết bao nhiêu là trận bom.”

Trong 16 năm, kể từ khi Đảng quyết định thành lập Đoàn 559 vào ngày 19-5-1959 để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó là “mở một con đường đặc biệt” đến ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; vừa là căn cứ hậu cần, vừa là tuyến vận tải quân sự quan trọng, trực tiếp bảo đảm cho toàn bộ chiến trường Nam Đông Dương. Trong “mưa bom bão đạn”, mồ hôi và xương máu của Bộ đội Trường Sơn đã thấm đượm từng thước đất trên tuyến đường Trường Sơn. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; vừa mở đường, vừa đánh địch, đảm bảo giao thông thông suốt, tất cả vì miền Nam ruột thịt; sự hy sinh cao cả của các thế hệ người lính anh hùng đã làm tươi thắm thêm màu cờ thiêng liêng của Tổ quốc, để đường Trường Sơn đi vào huyền thoại, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Bùi Viết Hải – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn TP. Pleiku nói: “Tôi đang học phổ thông, chưa được 18 tuổi đã viết đơn tình nguyện vào Nam. Sau khi được huấn luyện xong, chúng tôi được vào đường 9 – Nam Lào, Khe Sanh, Đoàn 559. Hồi đó rất khổ. Nhưng tinh thần sục sôi lắm.”

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hoà bình, trở về cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh Trường Sơn vẫn không ngừng học tập, lao động sản xuất, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tích cực thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Qua đó góp phần nâng cao đời sống hội viên và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Bà Lê Thị Thanh – Hội Truyền thống Trường Sơn TP. Pleiku bày tỏ: “Gia đình rất khó khăn, được sự quan tâm của các cấp hội đã hỗ trợ tôi 70 triệu để làm nhà, tôi rất trân quý tình cảm đó của anh em trong Hội Trường Sơn.”

Xông pha thời chiến, cống hiến thời bình, những cựu chiến binh Trường Sơn luôn vững vàng về ý chí, nghị lực, không ngừng phấn đấu, vươn lên. Với sự tiên phong, gương mẫu, họ trở thành tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo và nỗ lực viết tiếp trang sử hào hùng để luôn xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Nhâm Dung – Đức Thành

Trả lời