Đứng lên sau lầm lỗi

Cập nhật 13/5/2024, 15:05:55

Từng phải chấp hành án 2 năm tù về tội vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, từ năm 2009 đến nay khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng, ông Phan Ngọc Khanh ở Thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa đã quyết tâm tu chí làm ăn để chuộc lại lỗi lầm, chăm lo cho gia đình và sớm được xóa án tích. Với sự cần cù làm ăn và chấp hành tốt pháp luật, hơn 10 năm nay, ông Phan Ngọc Khanh trở thành 1 trong những điển hình hoàn lương tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Nam Yang nói riêng và huyện Đak Đoa nói chung.

Sau khi chấp hành xong án trở về địa phương ở Thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, ông Phan Ngọc Khanh đã cố gắng gây dựng lại vườn rẫy để cùng vợ nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Thương vợ một mình vất vả làm lụng để chăm lo cho các con và quán xuyến chuyện gia đình trong 2 năm ông thi hành án, ông Phan Ngọc Khanh càng động viên mình phải cố gắng lao động để xây dựng kinh tế ngày càng ổn định. Nhờ sự chăm sóc của ông và sự đồng lòng đồng sức của 2 vợ chồng, nhiều năm nay, hơn 1,4 ha cà phê, tiêu phát triển xanh tốt và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mỗi năm. Qua đó giúp vợ chồng ông trang trải cuộc sống, sinh hoạt và nuôi con ăn học nên người.

Ông Phan Ngọc Khanh – Thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Lúc về kinh tế gia đình khó khăn, con cái còn nhỏ nên 2 vợ chồng cố gắng làm ăn, nuôi con cái ăn học. Qua thời gian thì cuộc sống cũng tương đối ổn định, con cái có công việc làm ổn định. Cảm ơn các cấp, ngành đã tạo điều kiện và 2 vợ chồng cũng nỗ lực.”

Nhờ tu chí lao động, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn và gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật, ông Phan Ngọc Khanh không chỉ được xóa án tích mà còn được bà con trong thôn xóm quý mến. Đặc biệt, năm 2021, ông được UBND xã Nam Yang và Công an xã Nam Yang, huyện Đak Đoa chọn giữ chức Chủ nhiệm CLB “Bạn giúp bạn” của xã. Điều này không chỉ là sự ghi nhận của chính quyền địa phương, ngành chức năng về sự nỗ lực của ông trong bước đường hoàn lương mà qua đó còn cho thấy: Cộng đồng xã hội sẽ bớt đi tâm lý kỳ thị đối với những người từng lầm lỗi nếu họ thật sự biết sửa chữa, không vấp phải sai lầm lần 2 và trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Đại úy Đỗ Văn Ba – Trưởng Công an xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì anh rất cố gắng làm ăn, nuôi con. Hiện tại anh Khanh có 3 người con đã học xong đại học và có việc làm. Kinh tế gia đình anh Khanh ổn định và yên tâm trong công tác phối hợp cùng chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động pháp luật và giúp đỡ vận động những người trong CLB và những người chấp hành xong án phạt tù vươn lên trong cuộc sống, không tự ti, mặc cảm.”

Ông Phan Ngọc Khanh – Thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Anh em từng lỗi lầm thì cố gắng khắc phục để lo kinh tế cho gia đình, vợ con; phát huy cái tốt. Nói chung mới về cũng bỡ ngỡ, kỳ thị cộng đồng nhưng qua quá trình cũng cố gắng vươn lên, mong anh em có kỳ thị thì mình cố gắng phát huy hết khả năng của mình để giúp ích trước hết cho gia đình và xã hội.”

Bằng sự cần cù, chịu khó lao động và đứng lên sau lầm lỗi, ông Phan Ngọc Khanh không chỉ hoàn thành tốt vai trò của người chồng, người cha trong gia đình mà còn là tấm gương để những người từng lầm lỗi noi theo. Khi con cái đã trưởng thành, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ông tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương nhằm chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, yên bình.

Thiên Thanh – Phi Long

Trả lời