Trong số 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc đến từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước được tuyên dương năm 2023, tỉnh Gia Lai có 1 cá nhân. Đó là em Rơ Lan Huyền đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Câu chuyện mà chúng tôi đề cập về cô sinh viên người dân tộc Jrai – Rơ Lan Huyền không chỉ ở góc độ em đạt thành tích cao trong học tập, là niềm vinh dự rất lớn mà hơn cả là nghị lực phi thường của em khi đã vượt lên số phận kém may mắn để tỏa sáng trên con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.
Trước khi trở thành sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, em Rơ Lan Huyền là một học sinh tiêu biểu của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai, trong 3 năm học tại Trường, Huyền đều đạt thành tích học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt; đạt giải Ba môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023, em thi đậu Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với số điểm là 27 điểm, học ngành Giáo dục Tiểu học.
Em Rơ Lan Huyền là trường hợp duy nhất của tỉnh Gia Lai được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2023 cấp quốc gia…
Ít ai biết được đằng sau những thành tích mà Huyền đã đạt được em lại có hoàn cảnh thật éo le.
Em Rơ Lan Huyền – Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng bộc bạch: “Mẹ em bị bệnh tâm thần từ hồi em học lớp 4, hiện tại em đang ở với dì, dì nuôi em từ năm lớp 4. Em cảm thấy mình ngày càng phải cố gắng, bởi vì mình đã như thế rồi mà mình không cố gắng thì mình rất là thiệt thòi ạ.”
Cô học trò người DTTS Jrai tưởng chừng khó có thể theo đuổi được ước mơ thì nay lại trở thành cô sinh viên giỏi giang. Sự vươn lên của học trò nghèo như một món quà Xuân đối với người thầy giáo từng dạy Huyền đã hơn 23 năm gắn bó với điểm trường làng Sung O.
Thầy giáo Nguyễn Văn Cương – Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã Ia O, huyện Chư Prông cho biết: “Ngay từ nhỏ thầy thấy em rất giỏi về môn toán, chữ viết cũng rất là đẹp. Nói chung Huyền học môn Toán và tiếng Việt thì rất là tốt. Thầy rất là vui mừng khi mà Huyền là một trong số rất là ít sinh viên tiêu biểu của tỉnh Gia Lai mình. Chúc mừng em nhé, cố gắng học tập tốt, sau 4 năm trở thành cô giáo phục vụ cho chính quê hương mình. Để đạt được điều đó thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé thì sẽ thành công. Em cảm ơn thầy ạ! Cố gắng ăn uống để có sức khỏe, em vẫn như ngày xưa vậy, vẫn nho nhỏ thế.”
Không được bao bọc trong tình thương trọn vẹn của mẹ vì mẹ Huyền không may bị bệnh tâm thần từ lúc em mới học lớp 4; song như một sự bù đắp, em may mắn được chị Rơ Lan Piơnh – cùng cha khác mẹ với bà Rơ Lan Bro – mẹ của Huyền dạy dỗ, nuôi nấng.
Chị Rơ Lan Piơnh – Dì của em Rơ Lan Huyền chia sẻ: “Nhiều lúc khó khăn nhưng cố gắng nuôi cho nó học, mình làm được gì mình vẫn làm. Mình coi cháu như con của mình thôi, không có so đo gì hết á. Từ học hành đến đưa đón nó từ học nội trú huyện đến nội trú tỉnh. Hàng tháng có lúc mình gửi cháu 5 triệu, lúc 3 triệu.Thu nhập hàng năm, chứ không có thu nhập hàng tháng vì hàng tháng mình đâu có gì đâu. Dù thiếu thốn thì cố gắng vay mượn, xoay sở trong làng.”
Mùa Xuân đang rộn ràng khắp nơi nơi, những đứa trẻ đang theo học tại điểm trường làng Sung O – Bòong Nga – Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã Ia O, huyện Chư Prông – nơi Rơ Lan Huyền từng học cũng tươi vui hơn. Bởi sự học nơi vùng khó tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng Huyền là tấm gương sáng để tiếp thêm niềm đam mê học tập của các em. Và biết đâu mai này, cô sinh viên DTTS tiêu biểu, xuất sắc ấy sẽ trở về dạy dỗ thế hệ học trò kế cận như em đã từng mong ước.
Lệ Xuân – Phi Long