Tiêu tan giấc mộng hão huyền (phần 1)

Cập nhật 09/9/2015, 13:09:51

Với hy vọng dễ dàng có được cuộc sống sung túc mà không phải lao động vất vả trên đất người, thời gian vừa qua, một số người dân tộc thiểu số tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nghe theo lời lừa phỉnh của kẻ xấu, vượt biên trái phép đi Thái Lan, Campuchia.  Hao tiền tốn của vượt biên ra nước ngoài, nhiều người đã vỡ mộng khi viễn cảnh tốt đẹp mà bọn xấu vẽ ra chỉ là sự thật đau xót, phũ phàng. Phóng viên Đài PTTH Gia Lai  có loạt phóng sự “Tiêu tan giấc mộng hão huyền” đề cập vấn đề này xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn! 

Niềm vui khi được trở về quê hương của ông Siu Thuận

Sau vài tháng vất vả mưu sinh trên đất Thái Lan, tháng 8 vừa qua, ông Siu Thuận ở làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh đã quay trở về quê hương. Vì nhập cư bất hợp pháp vào nước sở tại nên phải sống chui lủi, bất đồng ngôn ngữ, số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, nên ngay khi đặt chân đến Tahis Lan, ông đã nhận ra những điều mà bọn xấu đã cố nuôi hy vọng, ảo tưởng cho mình đều là những lời dối trá.

Ông Siu Thuận -Làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai nói: “Mình theo người ta đi phụ hồ, khổ cực, làm nhưng người ta không đưa tiền cho mình và lừa mình. Mình không có giấy tờ gì, đi đâu, làm gì cũng sợ bị bắt mình hết”.

Với bà Kpă Đen -vợ ông Siu Thuận, những tháng ngày chồng sinh sống, lao động trên xứ người nuôi hy vọng có thể đổi đời, có được cuộc sống giàu sang, thì cũng là những tháng ngày ở quê nhà một mình bà cực nhọc, vò võ nuôi 9 đứa con thơ dại… Chính vì vậy, khi chồng quay trở về nhà, đối với bà không có niềm vui, tài sản nào lớn bằng.

Bà Kpă Đen-Vợ ông Siu Thuận chia sẻ: “Chồng mình bỏ đi khi con còn nhỏ, lúc đó nó ốm phải nhập viện nữa nên mình buồn lắm và chỉ biết khóc thôi. Nhà đông con không có ai làm nuôi con nên buồn tủi, khổ cực lắm. Mỗi lần chồng điện thoại về là mình vận động về nhà, có cán bộ an ninh xuống thuyết phục, động viên mình nữa nên mình nói chồng mình về”.

Trong số những người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin ở huyện Chư Pưh nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, trốn đi Thái Lan với giấc mộng đổi đời thì anh Rơ Ma ALoh là một trong những người có thời gian sống trên đất Thái lâu nhất là 18 tháng. Lấy tiền của gia đình, trốn vợ con vượt biên. Khi qua đến Thái Lan  anh biết mình đã bị lừa, nhưng cố gắng ở lại lao động chui nhủi, kiếm sống và tiết kiệm tiền để tìm cách trở về nhà với vợ con. 

Anh Rơ Ma ALoh -Làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đi qua Thái Lan em nghe người ta nói có cuộc sống sung sướng nhưng em đi rồi mới biết là rất khó khăn, khổ cực, không đâu bằng đất nước Việt Nam mình, bằng chính quyền của mình, được tự do. Còn bên kia  phải nhịn ăn, tự lo mọi thứ nên rất khổ cực”.

Những người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin, từng vượt biên tự thu xếp quay trở về đã tự nhận ra việc làm nhẹ dạ và sai trái của bản thân. Với họ, đây là bài học đắt giá bởi niềm tin và giấc mộng dễ dàng đổi đời: "Không lao động mà vẫn giàu sang" là không thể có ở bất cứ đất nước nào. Họ nhận ra một điều đơn giản rằng: Không đâu tốt đẹp bằng quê hương của mình và nhiều người như họ cũng đang mong muốn trở về Tổ quốc, trở về mái nhà thân yêu…/.

 

Thiên Thanh – Minh Trí

Trả lời