Xuân “gõ cửa” trên miền biên giới Ia Lâu

Cập nhật 07/2/2024, 20:02:11

Kết thúc một năm lao động cần mẫn trên nương rẫy, ruộng đồng bội thu, thời điểm này, trong không khí vui tươi của mùa Xuân đã về, Xuân của đất trời và lòng người, bà con đồng bào các dân tộc vùng biên giới Ia Lâu, huyện Chư Prông lại rộn ràng đón Tết Cổ truyền của dân tộc, với niềm hân hoan, phấn khởi. Những nồi bánh chưng xanh đã đỏ lửa; tiếng đàn tính, làn điệu then cũng ngân vang khắp thôn xóm như càng tô điểm cho sắc Xuân đang căng tràn sức sống trên quê hương Ia Lâu từng ngày “thay đổi thịt”.

Năm 2023, bà con nông dân ở xã Ia Lâu, huyện Chư Prông có niềm vui thắng lợi kép, bởi nông sản được mùa, được giá nên Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm nay, nhà nhà đều ăn Tết sung túc, tươi vui.

Từ góc máy trên cao, Ia Lâu vào Xuân đẹp như một bức tranh, với cánh đồng lúa trải rộng mênh mông; tựa lưng vào núi là những ngôi nhà sàn đậm chất truyền thống của bà con đồng bào Mường, Tày, Nùng, ấm áp, toả khói lam chiều…

Ông Hà Văn Mừng – Thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông chia sẻ: “Lúc đầu vào đây, mùa Xuân đầu tiên là năm 1997-1998, anh em chúng tôi đón Xuân cũng là tinh thần thôi, vật chất chưa có gì đáng kể. Nhưng sau một thời gian xây dựng quê hương mới, kinh tế phát triển, thì Xuân năm nay thì được khí thế hơn, sắc màu văn hoá đồng Mường tiếp tục được phát huy…”

Theo thời gian, Ia Lâu đã thực sự đã trở thành quê hương thứ hai của cộng đồng các dân tộc Mường, Tày, Nùng…, từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Mỗi mùa Xuân là một niềm vui mới.

Mùa Xuân năm nay là tròn 30 năm ông Nông Văn Đoàn, ở thôn Bắc Thái đón Tết Cổ truyền trên quê hương mới Ia Lâu. Dưới mái nhà sàn truyền thống, bên ly trà nóng, đĩa bánh ngọt, ông Đoàn cùng những người bạn thôn, xóm kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong đời sống văn hoá mới, cùng gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Chúc mạnh khoẻ, chúc thành công; chúc cho quê hương Ia Lâu ngày thêm giàu đẹp.

Ông Nông Văn Đoàn – Thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông bọc bạch: “Từ quê hương cũ đến quê hương mới làm ăn, bây giờ đã khởi sắc quá nhiều. Cuộc sống bà con các dân tộc được nâng lên từng ngày. Cũng không có gì hơn, bước sang năm mới, xin chúc tất cả bà con, các nhân tộc Tày, Nùng.. cũng như các dân tộc khác mọi trên mọi miền Tổ quốc, chúng ta hãy tập trung nhìn vào tương lai để cùng phấn đấu, để quê hương nào cũng được khang trang đổi mới. Một mùa Xuân mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc.”

Mùa Xuân về ngàn hoa khoe sắc
Cho đàn chim queng quí hót vui
Cho em ngân lời sli hò hẹn
Xuân về hoa tô thắm quê hương…

Nổi bật trong bức tranh Xuân nơi miền biên giới Ia Lâu là sắc màu e ấp của hoa mai, sắc hồng của hoa giấy; là gam màu rực rỡ của bộ trang phục độc đáo của đồng bào Mường, Tày, Nùng… hoà điệu với  tiếng đàn tính, làn điệu then ngọt ngào, sâu lắng làm đắm say lòng người.

Ngày Xuân về lời Then em hát
Gió rừng ơi đưa câu hát đi xa
Ai ơi cho gửi theo lời hẹn
Đến mùa hoa anh nhớ thăm em.

Bà Đinh Thị Thiều – Thôn Bắc Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông chai sẻ: “Mùa Xuân, Tết đến để đón mùa Xuân năm mới, chúng tôi lúc nào cũng chuẩn bị những lời then tiếng hát để được giao lưu và dù đi đến đâu cũng nhớ về quê hương, giữ lòng chung thuỷ giữa Bắc và Nam, đậm đà bản sắc các dân tộc.”

Ông Bùi Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Đời sống của bà con trong năm vừa qua thì được khởi sắc, mùa màng bội thu, nông sản được giá nên rất là phấn khởi. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được phát huy và xã sẽ tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao dịp đầu Xuân mới để thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc đến tất cả bà con trên địa bàn xã sức khoẻ, an lành, cùng nhau đoàn kết, xây dựng một Ia Lâu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Năm cũ đi qua, năm mới đến, thiên nhiên, lòng người như cùng hòa vào men say của mùa Xuân nơi biên giới. Đến với bà con đồng bào các dân tộc Ia Lâu trong những ngày Tết Cổ truyền của dân tộc, sắc màu tươi mới đã tràn ngập khắp mọi nơi, trong tiết trời mét mẻ, bà con vui Xuân với những điệu then ngọt lịm, tiếng đàn tính trong trẻo thiết tha như lời chúc năm mới an lành, yên vui đến với mọi người, mọi nhà.

Kim Ngân – Huy Toàn

 

Trả lời