Rằm tháng Bảy hay còn gọi là Lễ Vu lan báo hiếu là dịp để những người con hướng lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ. Với mỗi người dân Việt Nam, thương cha kính mẹ được coi là truyền thống tốt đẹp lâu đời và tình thương ấy luôn là mối ân tình thiêng liêng nhất, chính vì vậy mà ngày Lễ Vu lan báo hiếu càng thêm ý nghĩa.

Nhiều người đã chọn cách thả đèn hoa đăng như lời nhắn gửi cho lòng biết ơn đến những đấng sinh thành
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”
Có lẽ vì vậy mà may mắn, hạnh phúc cho những ai còn mẹ, và cũng chính do đó mà mỗi dịp Vu lan báo hiếu, nhiều người đã chọn cách thả đèn hoa đăng như lời nhắn gửi cho lòng biết ơn đến những đấng sinh thành. Dù cho mỗi người một cách thể hiện, một ý nghĩ nhưng dường như tất cả đều chung một suy nghĩ rằng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cha mẹ mình.
Em Khương Thảo, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku nói: “Đây là lần đầu tiên con đi thả đèn hoa đăng, con cảm thấy rất háo hức và thú vị. Con cầu mong cho mẹ được mạnh khỏe, hạnh phúc để sống với con”.
Anh Trương Văn Nam, phường Hội Phú, thành phố Pleiku chia sẻ: “Mình nghĩ Vu lan là cầu an cho cha mẹ và mình cũng lớn rồi nên đi để cầu an cho cha mẹ. Thả hoa đăng rồi thì mình cũng gởi gắm điều mình mong ước đó là cầu cho cha mẹ bình an”.
Một mùa Vu lan nữa lại đến trong niềm vui của những người còn có mẹ và được gắn trên ngực một bông hồng đỏ thắm, nhưng cũng buồn cho những ai phải gắn trên ngực mình một bông hồng trắng vì mất mẹ. Trong khoảng lặng của tiếng kinh chùa, nhiều người chọn cho mình cách tịnh tâm để cầu an, cầu siêu, cầu mọi điều tốt đẹp cho chúng sinh và người thân.
Chị Trịnh Thị Thu Thủy, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku nói: “Hôm nay tôi đi chùa cùng với mẹ của mình và cầu mong mọi điều tốt đẹp cho mẹ. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, con tôi đang bị ốm và tôi cầu mong mọi việc sẽ bình yên. Tôi nghĩ mình cần phải làm hết trách nhiệm của một người con đối với mẹ cũng như trách nhiệm của một người mẹ đối với con mình”.
Cuộc đời đã ban cho mỗi chúng ta một món quà vô giá mà không gì có thể đánh đổi được, đó là Mẹ. Trên đời có nhiều thứ ta có thể mua được nhưng không bao giờ mua được tình mẫu tử hay tình phụ tử; và bài học lớn nhất để làm người trong mỗi người chúng ta chính là bài học về tình thương yêu cha mẹ. Không mang ý nghĩa cho riêng bất kỳ một ai mà là cho tất cả mọi người, và dù vui hay buồn, hạnh phúc hay xót xa thì ngày lễ Vu Lan báo hiếu vẫn mãi có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, là dịp để mọi người nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ./.
Mỹ Tiến – R’Piên