“Tiên học lễ, hậu học văn” là khẩu hiệu vô cùng quen thuộc tại các nhà trường, cơ sở giáo dục. Khẩu hiệu trên không chỉ thể hiện ở cách mà các em học sinh đối xử với thầy cô giáo, với bạn bè mà còn thể hiện cách cư xử, quan tâm của các em đối với những người lớn tuổi. Thế nhưng thật đáng buồn là vụ việc học sinh cấp 2 ném dép, dồn cô giáo vào góc tường xảy ra mới đây tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã làm nhiều người trăn trở về mối quan hệ thầy – trò thời xưa và thời nay; đặc biệt là khiến cả giáo viên và học sinh đều ngỡ ngàng.
Vừa kết thúc tiết dạy môn Ngữ văn trên lớp, cô giáo Phan Thị Bích Thủy – Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku tiếp tục với công việc tư vấn tâm lý học đường cho các em học sinh khối 10, và đề tài cô chọn hôm nay chính là câu chuyện nổi cộm trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua liên quan đến sự việc học sinh ném dép, dồn cô giáo vào góc tường xảy ra tại một trường học cấp 2 thuộc xã miền núi của tỉnh Tuyên Quang.
Cô giáo Phan Thị Bích Thuỷ – Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku tâm sự: “Bản thân là một giáo viên tôi thấy rất là đau lòng khi mà học sinh hành xử như vậy đối với giáo viên. Truyền thống của dân tộc ta là “Tôn sư trọng đạo”và tôi nghĩ rằng giáo viên bây giờ cần phải có thêm quyền xử phạt học sinh, mặc dù chúng ta đang có xu hướng giáo dục kỷ luật tích cực nhưng với những học sinh giáo dục kỷ luật tích cực không còn hiệu quả nữa thì cũng nên giao cho giáo viên một cái quyền để xử phạt học sinh góp phần giáo dục đạo đức lối sống và định hướng các em ứng xử theo đúng chuẩn mực đạo đức.”

Các vụ việc bạo lực học đường, trẻ em đánh nhau không hiếm nhưng một nhóm học sinh quây lại để hành hung, xúc phạm cô giáo như ở Tuyên Quang thì quả thật đã khiến nhiều em học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường phải ngỡ ngàng, giáo viên và phụ huynh đều cảm thấy xót xa cho cả người dạy và người học.
Em Võ Minh Hoàng – HS lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku bộc bạch: “Đối với một học sinh như em khi mà nghe được thông tin đó trong đầu em suy nghĩ là bạn học sinh đó ý thức chưa được tốt, đạo đức còn rất kém, suy nghĩ còn hạn hẹp.”
Em Vũ Anh Thư – HS lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku chia sẻ: “Em cảm thấy hành động đó không đúng chuẩn mực là một học sinh như chúng em và đây là một hành động gây phẫn nộ dư luận.”
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku bày tỏ: “Đau lòng cho cả cô và đau lòng cho cả trò, cô dường như là bất lực còn học trò thì lại không hiểu chuyện và mình cũng không rõ là nguyên nhân bắt đầu từ đâu nhưng mình thấy đó là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả những người thầy trong nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh.”
Chị Dương Thị Thuý – Phụ huynh học sinh nói: “Thực sự tôi xem clip đó tôi lạnh người, tôi vô cùng đau lòng và tôi cảm thất nghề giáo nó quá là nguy hiểm và tôi thấy sự đơn độc của giáo viên đó ở ngay trong hoàn cảnh đó. Đứng ở góc độ phụ huynh học sinh tôi thấy sự việc này rất là đau lòng, nó là hồi chuông giống lên để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh có con đang học các trường hãy quan tâm đến con em mình nhiều hơn nữa và chung tay đồng hành cùng với các con mình và hãy giành rất nhiều thời gian của mình để đồng hành cùng các con để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của con mình.”

Trên thực tế hàng năm, các trường học đều tổ chức những buổi tư vấn tâm lý học đường cho học sinh. Thông qua các diễn đàn, các thầy cô giáo muốn gửi gắm đến học sinh những chuẩn mực đạo đức, những giá trị tốt đẹp như “Tôn sư trọng đạo”, sự gắn kết xây dựng tình bạn bè, tình cảm thầy trò; tránh tình trạng bạo lực; không để xảy ra các vụ việc như nêu trên, để những người thầy, người cô hàng ngày đứng trên bục giảng không cảm thấy chạnh lòng với nghề giáo vốn đã được xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất.
Lệ Xuân – Duy Tín