Chiều 9/8 trên sân Pleiku, HAGL tiếp đội khách Xổ số kiến thiết Cần Thơ trong khuôn khổ vòng 20 giải bóng đá vô địch quốc gia Vleague Toyota 2015. Đây là trận đấu đội chù nhà đặt quyết tâm cao dành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Quyết tâm là vậy nhưng diễn biến 90 phút trận đấu không như đội chủ nhà mong muốn. Thiếu hụt hàng loạt trụ cột ở hàng thủ, HLV Graechen buộc phải chắp vá khi đưa tiền vệ Tuấn Anh xuống đá trung vệ với Franklin. Đối đầu với các tiền đạo ngoại đầy tốc độ, sức mạnh của Cần Thơ, rõ ràng bất lợi thuộc về Tuấn Anh. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ đến phút 50, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Rodgers đã mở tỷ số cho đội khách Cần Thơ. Nhưng chỉ ít phút sau, Hoàng Thanh Tùng cho thấy duyên ghi bàn khi đánh đầu chớp nhoáng làm tung lưới đội bóng miền Tây. Tinh thần được nâng lên, đội chủ nhà tạo ra thế trận mạch lạc hơn. Tuy nhiên đúng lúc này, tiền đạo Moussa đã bị truất quyền thi đấu do lỗi đánh nguội hậu vệ đối phương. Thi đấu trong thế thiếu người, HAGL đã may mắn giữ lại 1 điểm trên sân nhà sau khi các chân sút đội Cần Thơ liên tiếp bỏ lỡ một cách đáng tiếc những tình huống ghi bàn thuận lợi. Trận hòa may mắn 1-1 trên sân Pleiku, HAGL vẫn tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 14 điểm. Chấn thương của hàng loạt trụ cột cộng với lối đá nhạt nhòa, thiếu sức sống đang trở thành rào cản đội bóng Phố Núi trên con đường nỗ lực trụ lại giải Vleague mùa tới. Vòng 21, HAGL thi đấu trên sân Đồng Tháp.
Nhật Thành