Làm từ thiện xuất phát từ trái tim, “gieo mầm” yêu thương để kết nối thêm nhiều trái tim đến với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Đó là thông điệp mà những người làm từ thiện như ông Lê Đức Lâu – Chủ nhiệm CLB Ngôi Nhà Yêu Thương, TP. Pleiku và anh Trần Phước Lợi – Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Nhân Ái, huyện Chư Pưh đang lan tỏa trong cộng đồng.
Hơn 10 năm qua, ông Lê Đức Lâu – Chủ nhiệm CLB Ngôi Nhà Yêu Thương (Trực thuộc Hội CTĐ tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa. Hiện nay, CLB kêu gọi hỗ trợ, xây dựng được 3 “Ngôi nhà yêu thương” tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Hàng năm, CLB cũng trao tặng 500-700 suất quà cho người nghèo, người già, người khuyết tật và trẻ em nhân các dịp lễ, Tết, đầu năm học mới.
Đặc biệt, bản thân ông Lê Đức Lâu đã có 42 lần hiến máu cứu người. Mới đây nhất, ông đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai tham dự lễ “Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023”.
Ông Lê Đức Lâu – Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ngôi Nhà Yêu Thương nói: “Bản thân tôi mong muốn mang đến những điều tốt, điều may mắn, hành phúc đến với cộng đồng. Dù có thể nó nhỏ bé nhưng góp phần giúp được các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.”
Tuy mới 35 tuổi nhưng đã bén duyên với những hoạt động thiện nguyện được 15 năm. Anh Trần Phước Lợi ở thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh là “địa chỉ” tin cậy được nhiều người gửi gắm để giúp đỡ người nghèo. Để các hoạt động thiện nguyện được triển khai hiệu quả và nhân rộng đến nhiều người hơn. Năm 2019 anh Lợi đã thành lập CLB thiện nguyên Nhân Ái (thuộc Hội CTĐ huyện Chư Pưh).
Hàng năm, CLB trao tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em; đồng thời, duy trì đều đặn mỗi tuần 1 lần các thành viên CLB cùng nhau nấu đồ ăn sáng miễn phí cho người dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong xã. Giá trị các hoạt động nhân đạo của nhóm đạt 200-500 triệu đồng/năm.
Chị Rơ Mah H’ Thai – Làng Prưng Al, xã Ia Le, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Hôm nay được nhóm từ nguyện tặng quà, bà con vui mừng lắm. Mong rằng sẽ được mọi người tới giúp đỡ thường xuyên…”

CLB thiện nguyện Nhân ái cũng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà cho người nghèo. Mới đây nhất, anh Lợi còn mở “Trạm đọc-Học chữ nhân ái” ngay tại nhà với tâm nguyện giúp học sinh khó khăn tại địa phương tiếp cận các loại sách, truyện để mở mang tri thức.
Anh Trần Phước Lợi – Chủ nhiệm CLB thiện nguyên Nhân Ái, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Nếu nói về mong muốn, CLB không mong muốn dừng lại ở đó mà muốn càng ngày càng nhân rộng hơn nữa để nhiều giúp được nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt tôn chỉ nhóm đang hướng tới là công ăn việc làm, tạo sinh kế cho các hoàn cảnh chứ không đơn thuần tặng những vật phẩm.”
Những hoạt động đầy ý nghĩa vì cộng đồng của anh Lợi hay ông Lâu đều đã gieo những mầm yêu thương đến nhiều mảnh đời khó khăn bởi chính sự từ tâm. Tấm lòng thơm thảo của họ sẽ còn tiếp tục lan tỏa và sẽ có thêm nhiều mảnh đời khó khăn được giúp đỡ.
Linh Chi – Phi Long – Duy Linh