Khi người dân xã Đăk Pơ Pho chưa có cầu qua suối

Cập nhật 07/8/2015, 14:08:35

Đăk Pơ Pho là xã vùng 3 của huyện Kông Chro, giao thông đi lại khó khăn, là địa bàn vùng trũng, có suối Đăk Pơ Pho chảy qua gây cản trở việc đi lại cũng như tạo sự chia cắt cục bộ đối với nhiều ngôi làng trong xã, nhất là vào mỗi  khi mùa mưa đến… 

 Phải rất vất vả, người lưu thông bằng  xe máy  mới đi qua được suối

Những hôm trời không mưa, nước thượng nguồn chưa đổ về, dòng suối Đăk Pơ Pho trơ đáy, chỉ còn sót lại những vũng nước tù, thế nhưng phải rất vất vả, người lưu thông bằng  xe máy  mới đi qua được…

Anh Đinh Rim, Làng Chư Krei, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro nói: “Mùa mưa ở đây đi lại khó khăn, ở nhà chơi chứ không đi lại và làm được gì, vì nước nó ngập tới đầu luôn”.

 Con suối ngăn cách giữa làng Chư Krei và làng Dy rao, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, nhất là mỗi mùa mưa đến. Sự chia cắt này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, việc giao thương hàng hóa của người nông dân, dẫn đến việc nông sản làm ra thường bị thương lái ép giá. Nên hơn lúc nào hết, người dân ở đây mong muốn có một cây cầu hoặc một ngầm tràn để kết nối thông thương.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện nay trên địa bàn có gần 10 điểm giao thông bị con suối Đăk Pơ Pho chia cắt cần phải được làm cầu hoặc ngầm tràn.

Ông Vũ Đức Động, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro cho biết: “Hiện nay tới những làng xa trung tâm xã là phải qua một cái suối, chúng tôi cũng đã đề nghị làm ngầm tràn và cầu để giao thông liên làng, nhưng hiện nay nguồn kinh phí không có. Làm ngầm tràn thì kinh phí quá lớn nên hiện nay từ xã lên làng phải qua suối, đặc biệt mùa mưa các cháu học sinh

Những ngày mưa dầm, nước thượng nguồn đổ về dâng cao, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người dân trên địa bàn xã Đăk Pơ Pho vẫn phải băng mình lội qua con suối để tới các khu sản suất hoặc tới những ngôi làng lân cận khi có việc. Đối với người già, trẻ nhỏ việc lội qua con suối  rất nguy hiểm, nếu không biết bơi chỉ cần trượt chân sẽ bị dòng nước cuốn trôi.

Anh MLếch, Làng Cúc Mối, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro nói: “Phải rất vất vả mới về lại được làng, mùa mưa nước dâng cao đi lại khó khăn quá, bà con chúng tôi rất mong được đầu tư làm một cái cầu cho thuận tiện đi lại.

Mùa mưa Tây Nguyên đang trong thời kỳ cao điểm, mực nước sông suối có những biến động khó lường, do đó, hơn lúc nào hết, người dân nên thận trọng, đề cao cảnh giác khi đi qua sông suối, ao hồ vì chỉ cần một phút bất cẩn mọi chuyện đều có thể xảy ra…/.

         

 

Song Nguyễn – Minh Vũ

Trả lời