Trong những ngày này, sắc vàng mùa lúa chín đã vàng rực trên vùng đất biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông. Hơn 3 tháng bám đồng, bám ruộng chăm sóc, giờ là lúc người dân làng Klăh gặt hái thành quả lao động của mình. Nếu ngày xưa bà con Jrai nơi đây phải vất vả để đủ ăn, khỏi đứt bữa mùa giáp hạt, thì hôm nay lúa ăn không hết đem bán để lấy tiền, nông dân đã có của ăn, của để dành…!
Từ góc máy trên cao, cánh đồng lúa nước hơn 50 ha của làng Klăh trải rộng mênh mông, đang bước vào mùa chín rộ, đẹp như một bức tranh nơi miền biên giới. Nhưng ít ai biết rằng, để có được kết quả của ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực, vượt khó của cấp uỷ, chính quyền và người dân nơi đây.
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi triển khai mô hình cây lúa nước tại xã Ia Mơr, khó khăn chồng chất khó khăn. Chân ruộng mới được khai hoang thì manh mún, khó làm; người dân còn quen với tập quán trọc tỉa, không hiểu về kỹ thuật canh tác lúa nước… Bà con ai nấy cũng e ngại với cách làm mới.
Ông Rơ Lan Chiêm – Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơr, huyện Chư Prông trao đổi: “Đảng uỷ xã đã chỉ đạo chính quyền, các cấp hội đoàn thể, đầu tiên là làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp bà con hiểu và đồng thuận cách làm mới; tiếp đó trực tiếp đồng hành cùng với bà con trong triển khai thực hiện. Quyết tâm là phát huy hiệu quả cây lúa nước, trước tiên đảm bảo lương thực, tiến tới trở thành sản phẩm để bán nâng cao thu nhập cho người dân.”
Vạn sự khởi đầu nan, từ những kết quả tích cực ban đầu, cấp uỷ, chính quyền xã Ia Mơr đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện làm mô hình lúa mẫu vụ Mùa tại cánh đồng làng Klăh; vận động bà con sản xuất theo đúng quy trình tập trung, từ khâu làm đất, gieo sạ đến khi thu hoạch. Cán bộ nông nghiệp trực tiếp lội ruộng, hướng dẫn cách làm, cầm tay chỉ việc nên bà con rất hồ hởi và đồng hành hưởng ứng nhiệt tình. Khi thu hoạch, kết quả đã đạt ngoài sự mong đợi, sản lượng đạt 9,5 tấn tươi/ha.
Tuy chưa thể giúp nông dân làm giàu, nhưng cây lúa nước đã và đang giúp bà con Jrai nơi vùng biên giới Ia Mơr được ấm no, phát triển đi lên từng ngày.
Ông Rơ Mah Triêm – Làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cho biết: “Bà con làng mình giờ rất phấn khởi, cũng ngay cánh đồng này nhưng trước kia thì không có lúa nay thì làm được nhiều lúa. Như nhà mình qua mỗi vụ cũng được gần vài tấn, ăn không hết thì mình đem bán lấy tiền, đầu tư trở lại cho sản xuất; rồi có thêm điều điện mua sắm đồ dùng trong nhà, nuôi con ăn học.”
Già làng Rơ Mah Him – Bí thư Chi bộ làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông bày tỏ: “Trước kia không bao giờ nghĩ là mình làm được nhiều lúa như thế này, nhưng giờ thì đã làm được rồi, bà con trong làng rất phấn khởi, vui mừng. Làng mình giờ đã thật sự đổi thay, cuộc sống không còn vất vả như xưa nữa…”
Từ mô hình thành công đã lan toả tới toàn thể Nhân dân của xã Ia Mơr và đặc biệt là làng Klăh. Vụ Đông Xuân 2022 -2023, cánh đồng lúa nước làng Klăh có tổng diện tích hơn 50 ha, của hơn 70 hộ dân tham gia sản xuất. Hiện tại, xã Ia Mơr tiếp tục có kế hoạch vận động người dân mở rộng thêm diện tích làm lúa nước 2 vụ để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.
Những mùa vàng trên cánh đồng chẳng tự nhiên mà có; những hạt lúa không tự nhiên chui vào gùi, vào bếp. Để có những vụ mùa bội thu là cả một quá trình vượt khó của cấp uỷ, chính quyền và trên hết là sự quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của chính người nông dân. Hôm nay, bà con người Jrai nơi vùng biên giới đã cảm nhận rất rõ rằng: Cuộc sống hạnh phúc không phải đi tìm ở đâu xa, mà nó hiện hữu ngay trên cánh đồng, trong từng nếp nhà sàn của buôn làng quê hương.
Kim Ngân – Song Nguyễn – Mạnh Hà – Thanh Sáng