Với mong muốn tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN Thị trấn Chư Sê đã thành lập CLB “Sách hay về làng, bàn học tặng em”. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức đọc sách và xây dựng thói quen đọc sách của học sinh trong vùng đồng bào DTTS cũng như tạo động lực để các em luôn nỗ lực trong học tập.
Trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có bàn ghế ngồi học nên mỗi khi học bài, em Rơ Lan Hà, làng Hăng Ring, Thị trấn Chư Sê phải nằm trên sàn nhà. Từ khi được CLB “Sách hay về làng, bàn học tặng em” tặng bộ bàn ghế học tập đã tạo động lực giúp em Rơ Lan Hà học tập ngày càng tốt hơn.
Em: Rơ Lan Hà – Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê bộc bạch: “Trước đây khi chưa có bàn em phải ngồi học ở dưới đất. Đến khi có bàn em rất là vui. Khi có bàn em viết bài được đầy đủ hơn và học tốt hơn. Em rất cảm ơn các cô các chú đã tặng bàn cho em”.
Em Rơ Mah Y Minh Hải cũng là một trong những học sinh vừa được tặng bàn học và đèn chiếu sáng. Từ khi có bộ bàn ghế mới đã giúp cho việc học tập của Hải được thuận lợi hơn trước.
Em Rơ Mah Y Minh Hải – Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê bày tỏ: “Nhà em có hoàn cảnh khó khăn không có bàn học để học nay được tặng bàn học và đèn em cảm ơn rất nhiều”.
Đến nay CLB “Sách hay về làng, bàn học tặng em” đã trao tặng thêm 41 bộ bàn ghế và sách cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Chư Sê. Toàn bộ kinh phí mua bàn học và đèn được vận động từ các nhà hảo tâm hỗ trợ. Điểm đặc biệt của CLB đó là ngoài tặng sách cho học sinh, CLB còn triển khai thư viện ngay tại Nhà văn hóa làng Hăng Ring – Thị trấn Chư Sê nhằm nâng cao ý thức đọc sách và xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh trong vùng ĐBDTTS
Hiện nay CLB có 51 thành viên là các em học sinh yêu thích đọc sách ở các trường học trên địa bàn huyện. Ngoài những bộ sách giấy, các em học sinh người Jrai của CLB còn đọc những cuốn sách hay và ghi âm gửi vào nhóm Zalo của Câu lạc bộ. Những bản ghi âm này sẽ được nghe qua loa sách nói phiên bản tiếng J’rai dành cho người dân và những em nhỏ chưa biết tiếng phổ thông. Ngoài ra, tại mỗi buổi sinh hoạt các thành viên sẽ hỗ trợ các em nhỏ trong làng lựa chọn những cuốn sách phù hợp.
Em Đinh Blan – Học sinh trường THPT Trường Chinh, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Ở nơi em sống rất là khó khăn, hầu như trẻ em đến trường nhưng ít đọc sách. Em rất là mong muốn được thay đổi bằng việc đi học và đọc sách. Khi đọc những cuốn sách hay thì em thấy có thêm đông lực và cố gắng trong học tập em cảm thấy vui khi được tham gia CLB, cũng mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm, động viên con mình đọc sách nhiều hơn”.
Mô hình đã góp phần hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em vùng nông thôn, nhất là trẻ em dân tộc thiếu số. Mỗi tháng CLB sinh hoạt 1 lần. Trong nội dung sinh hoạt, các thành viên sẽ viết cảm nhận về những cuốn sách đã đọc, tác động của câu chuyện trong sách đến suy nghĩ, tình cảm của mỗi người. Bài viết sẽ được các giáo viên về hưu trong chi hội phụ nữ chấm và bình chọn để trao thưởng trong mỗi kỳ sinh hoạt.
Chị Đào Ánh Hồng – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê trao đổi: “Trong quá trình hoạt động công tác Hội đi làng rất là nhiều thì mình thấy là các em ở trong làng rất thiếu các đầu sách, thiếu được tiếp cận các kiến thức trong sách, Ngoài đến lớp ra thì các em không có những tài liệu, sách vở để các em đọc để nâng cao kiến thức cho mình . Mình cũng có duyên kết nối với cô Nguyễn Dung là trưởng dự án “Văn hóa đọc Việt Nam” thì cô cũng nói nếu như mình thành lập được CLB đấy thì cô sẽ có 1 nguồn sách đảm bảo chất lương phong phú cho các em Từ đó mình mới có ý tưởng thành lập CLB “Đưa sách về lành” . Khi đi khảo sát thì mình mới phát hiện 80% các em k có bàn học , không có bóng điện, có khi cả nhà chỉ có 1 bóng điện. Như thế thì góc học tập của các em không đảm bảo . Mình cũng báo cáo Đảng Ủy, Huyện hội đã vận động được 2 MTQ và đã nhận được hơn 30 triệu và cùng kết nối với thợ làm bàn. Đến nay đã làm được 41 bộ bàn ghế, có cả đèn học”
Từ những tủ sách, thư viện hay các hoạt động quyên tặng sách, bàn học cho các em thiếu nhi vùng khó khăn do CLB “Sách hay về làng, bàn học tặng em” mang lại đã giúp các em tiếp cận nguồn tri thức quý giá từ sách, là cánh cửa để mở ra những nguồn kiến thức mới. Từ đó, mỗi em sẽ nuôi dưỡng ước mơ của mình, không ngừng rèn luyện, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trở thành người có ích cho xã hội.
CTV Mỹ Đức