Hiếu học là truyền thống của dân tộc Việt Nam, và hiểu được giá trị ấy giúp mỗi người thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp trồng người để không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống này của dân tộc. Phường Diên Hồng (TP.Pleiku) – địa phương được đánh giá là tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học của thành phố.
Gia đình ông Trần Văn Bính và bà Nguyễn Thị Hồng Minh, có những người con hiếu học
Thực tế cuộc sống khẳng định “sự học” xưa nay đều gieo mầm bám rễ từ mỗi gia đình, dòng họ; và tinh thần hiếu học dường như đã trở thành một nét đẹp, một niềm tự hào của rất nhiều gia đình Việt Nam. Gia đình ông Trần Văn Bính và bà Nguyễn Thị Hồng Minh ở tổ 11, phường Diên Hồng, TP.Pleiku có 4 người con đều đã lập gia đình; và nếu tính cả dâu cả rể thì trong gia đình ông bà hiện có 5 đảng viên, 3 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 thạc sĩ. Trong đó, con gái đầu hiện là Phó Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ; con trai là Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai – Thạc sĩ luật học. Kết quả và danh hiệu “Gia đình hiếu học” đó là điều vinh dự, nhưng hạnh phúc nhất với ông bà đó chính là quyết tâm của các con để trở thành những người có ích cho quê hương, đất nước; làm nền tảng để các cháu noi theo.
Ông Trần Văn Bính , Tổ 11, phường Diên Hồng, TP.Pleiku cho biết:
“Tôi nghe lời Bác, làm theo Bác. Đó là trồng người và trồng cây. Trồng người thì tôi ước mơ là làm sao 4 đứa đều học hết lớp 12 chứ nhà nghèo không mơ ước là học hết đại học đâu. Thế nhưng chúng nó quyết tâm, gia đình tôi cũng kèm cặp. Chưa bao giờ tôi đánh, tôi mắng, tôi hét, tôi la gì cả; tôi chỉ động viên là chủ yếu và hễ có thành tích là tôi sẽ thưởng”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh (vợ ông Bính) nói thêm: “ Các con theo gương cha mẹ, thấy cha mẹ vất vả cũng như thấy được sự mong muốn của cha mẹ như thế nào thì các con tôi cố gắng phấn đấu như vậy. Bây giờ 7 đứa cháu nội, ngoại đều là học sinh giỏi các trường và đều rất ngoan. Năm nay có 1 cháu bắt đầu vào lớp 12, rất vinh dự. Chúng tôi đưa ra thông lệ là hễ cháu nào có điểm cao hay thành tích xuất sắc gì trong học tập thì ông bà đều có phần thưởng xứng đáng”.
Gia đình ông Bùi Hoà và bà Trương Thị Hà vinh dự được nhận Giấy khen của UBND thành phố PleiKu cho gia đình hiếu học
Còn đối với gia đình ông Bùi Hoà và bà Trương Thị Hà thì niềm hạnh phúc lớn nhất đó là sự trưởng thành, thành công và hiếu thảo của 2 người con như ngày hôm nay. Hiện tại người con trai đầu là Thạc sĩ cơ điện tử ứng dụng đang công tác tại Nhà máy Intel Việt Nam tại TPHCM, còn cô con gái út với tấm bằng tốt nghiệp dược sĩ đại học loại xuất sắc cũng đang công tác tại một Công ty dược của Hàn Quốc tại TPHCM. Và kết quả đó bắt nguồn từ chính sự giáo dục ở gia đình ngay từ khi các con còn nhỏ.
Ông Bùi Hoà ,Phường Diên Hồng – TP.Pleiku nói: "Tôi là CCB còn mẹ các cháu là giáo viên về hưu nên trong công tác chăm sóc và dạy dỗ các con đã lấy nền tảng đạo đức làm đầu. Gia đình cố gắng giáo dục các cháu sống có nề nếp, học giỏi, chăm ngoan, hiếu thảo với bố mẹ. Đó là điều gia đình mong ước và đã tạo mọi điều kiện để giáo dục các cháu nên người như ngày hôm nay”.
Sự học sẽ không bao giờ ngừng, và truyền thống hiếu học từ mỗi gia đình sẽ là nhân tố để xây dựng một xã hội học tập; góp phần bồi dưỡng nhân tài cho sự phát triển của địa phương và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước./.
Mỹ Tiến – Xuân Huy