Làng Hrach, xã Chư Krey, huyện Kông Chro có hơn 60 hộ, chủ yếu là người Bahnar, trong đó có 42 hộ nghèo. Người dân nơi đây chỉ biết trồng đậu, trồng mì, làm lúa rẫy,… đời sống còn nhiều khó khăn, dẫu rất siêng năng nhưng quanh năm vẫn nghèo khó. Trăn trở bởi những khó khăn của bà con làng mình, anh Đinh Hmach ở làng Hrach, xã Chư Krey quyết tâm thay đổi. Nghĩ là làm, anh đã mạnh dạn làm đường ống, dẫn nước từ trên núi xuống làng và bắt đầu trồng lúa nước. Trong Mục Việc tốt quanh ta sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến làng Hrach để hiểu rõ hơn về câu chuyện “Dẫn nước về làng” của người nông dân Bahnar chịu thương, chịu khó này.
Nằm ngay dưới chân núi Bok Ưng, làng Hrach thật yên bình, người dân trong làng thật hiền hòa, chân chất, luôn bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn. Và hơn 1 năm nay, câu chuyện “dẫn nước về làng” của anh Đinh Hmach đã được bà con truyền tai nhau như một “hiện tượng”, một niềm vui, xen lẫn tự hào… Với hơn 3 km đường ống, anh Đinh Hmach đã tự mày mò, dẫn được nguồn nước từ trên núi Bok Ưng về ngay sau hiên nhà. Từ ngày có nước, thay vì trồng lúa rẫy như lâu nay, anh Đinh Hmach chuyển sang trồng lúa nước. Đầu tiên từ 2 sào rồi lên 4 sào và hiện tại anh Hmach có 6 sào trồng lúa nước, với sản lượng tăng dần qua từng vụ…Thành công của anh Hmach, giờ đây không chỉ của riêng anh, mà nó là niềm vui, sự phấn khởi chung của người dân làng Hrach khi quyết tâm học anh làm lúa nước.
Anh Đinh Hmach – Làng Hrach, xã Chư Krey, huyện Kông Chro nói: “Từ lúc dẫn nước về làng, tôi bắt đầu làm lúa nước, hơn 1 năm nay thu hoạch được nhiều hơn hẳn, vụ vừa rồi tôi thu được hơn 25 bao gạo. Cuối năm nay tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng lúa nước; ai trong làng muốn, tôi đều hướng dẫn cách trồng lúa nước.”
Dẫn được nước về làng, không chỉ tiên phong làm kinh tế, anh Hmach còn xây một bể nước công cộng ngay cạnh sân nhà để người làng có nước sạch sinh hoạt. Không để lãng phí nguồn nước này, anh hướng dẫn bà con đào đường mương dẫn nước về rẫy, ruộng lân cận – vùng đất sản xuất lâu nay vốn khô cằn vì thiếu nước khiến năng suất không cao. Nhờ chăm chỉ, mạnh dạn, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đời sống kinh tế của gia đình anh Hmach ngày càng thay đổi, trở thành tấm gương sáng cho bà con làng Hrach noi theo.

Ông Đinh Jởi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Trong làng một số hộ cũng hưởng ứng, học theo anh Đinh Hmach cũng hướng dẫn với nhau để phát triển kinh tế. Nay có nước, rồi thêm áp dụng khoa học kỹ thuật nên thấy là hiệu quả cao. Nên xã cũng tích cực vận động bà con trong làng tiếp tục học tập làm theo, và thời gian tới sẽ hỗ trợ thêm cho bà con về kỹ thuật để nâng cao hơn nữa cái năng suất trồng lúa nước.”
Ông Nguyễn Thành Đô – Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro trao đổi: “Thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững” thì anh Đinh Hmach cũng là một trong những người đi đầu của địa phương, anh đã thay đổi được cái nếp nghĩ, cái cách làm. Thời gian tới, nếu được hỗ trợ thêm giống, kỹ thuật thì chắc chắn mô hình trồng lúa nước của anh Đinh Hmach sẽ hiệu quả hơn khi nhân rộng mô hình này trên địa bàn xã Chư Krey nói riêng và huyện Kông Chro nói chung.
Vừa tỉ mẩn chăm chút từng cây lúa của mình, anh Hmach chia sẻ: Để ruộng lúa đạt năng suất thì phải học hỏi nhiều nữa. Mong mỏi của anh là được đi tập huấn, để học hỏi thêm về khoa học kỹ thuật. Anh tin nhất định người làng anh sẽ dần thoát nghèo, làng quê anh sẽ ngày càng “thay da đổi thịt”. Chúc niềm tin của anh sớm thành sự thật, để làng Hrach ngày mai không chỉ thanh bình mà còn thật trù phú, ấm no, hạnh phúc.
Trương Trang – Minh Trung