Tiếp sức đến trường: Cần lắm những tấm lòng thiện nguyện

Cập nhật 28/7/2023, 18:07:25

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học trong học sinh DTTS, nhân tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã có Thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ, hướng về vùng đặc biệt khó khăn để có những phần quà (xe đạp, tập vỡ, đồ dùng học tập) trao tặng các em học sinh DTTS nghèo hiếu học nhân dịp năm học mới 2023-2024. Đài PT-TH Gia Lai với vai trò kết nối cho công tác thiện nguyện đã phối hợp, đồng hành cùng Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ kết nối các nhà hảo tâm với các em học sinh đồng bào DTTS nghèo, khó khăn, nhưng lại rất hiếu học.

Căn nhà nhỏ bé này nằm lọt thỏm giữa ngôi làng Brưl yên bình, nhưng ẩn chứa bên trong đó là câu chuyện dài của chuỗi tháng ngày không vui với em Bùi Thị Cẩm Tú, cô bé có mẹ là người Bahnar, bố là người Mường.

Căn nhà tuềnh toàng, vật dụng không có gì đáng giá, khiến cho ai bước vào cũng cảm thấy mủi lòng. Tú kể: Nhà em nghèo, bố bị tai nạn, thần kinh không ổn định, hàng ngày mẹ phải bươn chải nuôi 2 chị em ăn học, nên từ nhỏ, em đã quen với cảnh sống tự lập…

Cẩm Tú bé nhỏ, còi cọc so với độ tuổi sắp bước vào lớp 6 của mình. Thế nhưng, xuyên suốt 5 năm học đã qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện…

Tú rất thương mẹ, hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm đã trở thành động lực để em quyết chí vươn lên…

Em Bùi Thị Cẩm Tú –  Làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai tâm sự: “Dù hoàn cảnh em rất khó khăn, nhưng em  quyết tâm đi học. Về mong muốn có một chiếc xe đạp đi học.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những người khi sinh ra đã phải chịu sự thiếu thốn, khó khăn, và còn bất hạnh hơn khi không còn bậc sinh thành nuôi nấng, như gia cảnh của em Đinh Văn Thiệp, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Từ ngày cha, mẹ mất, 2 anh em Thiệp phải nương nhờ, trông cậy cả vào chú, thím. Chú em, gia cảnh cũng rất khó khăn, phải nuôi 7 miệng ăn, nhưng không để tụi nhỏ thất học. Theo lời kể của chú: Thiệp học được, chịu khó phụ giúp công việc nhà…

Đây là căn nhà của gia đình em, từ ngày bố mẹ mất, bỏ không. Sau trận mưa bão hồi đầu năm, căn nhà đã sập đổ hoàn toàn… Phải dựng lại từ những thứ đã đổ nát, phải lo cho 2 anh em Thiệp được ăn học… là nỗi lo của người chú có 2 đứa cháu mồ côi này.

Anh Đinh HNhữi – Làng Brưl, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Về điều kiện ăn ở không có nhiều, em làm nông đâu có dư gì, mong toàn xã hội giúp đỡ cho 2 đứa cháu có ăn học, được hỗ trợ xe đạp, hay sách, vở, bàn ghế để học… Mong được hỗ trợ làm lại ngôi nhà này, để 2 cháu lớn lên qua đây ở.”

Ông Trần Quốc Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Xã cũng còn nhiều khó khăn, chúng tôi chỉ hỗ trợ các em học sinh nghèo, khó khăn DTTS hiếu học được phần nào thôi, rất mong qua chương trình có thêm sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị…”

Không chỉ có Kông Chro, chúng tôi đã tìm đến nhiều địa phương trong tỉnh, tiếp cận với những cô, cậu học trò nghèo, gia cảnh khó khăn nhưng lại rất hiếu học. Cha mẹ các em dù không đủ đầy, nhưng vẫn luôn mong con cái ăn học đến nơi, đến chốn…

Chị Chị Y Vũ Thục Yi – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai bộc bạch: “Nhà em làm chỉ mong đủ ăn, cháu nó chăm học nên vợ chồng cố gắng lo, nhưng vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm, cháu chỉ mong có chiếc xe đạp để đi học…”

Bà Huỳnh Thị Kim Hồng –  Chủ tịch Hội khuyến học xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Hội cũng có chương trình hàng năm động viên các cháu học giỏi, nhưng nguồn kinh phí eo hẹp, chỉ là động viên, khích lệ thôi, nên chúng tôi mong có thêm nguồn lực hỗ trợ các cháu…”

Nhiều em tuổi nhỏ nhưng đã nặng lòng với kế mưu sinh, đỡ đần gia đình bằng việc mò cua, bắt ốc, xách nước, hái rau… Các em cũng nhận ra những thiệt thòi so với chúng bạn; như đôi lần ước được một bữa ăn ngon, được mặc chiếc áo đẹp, có chiếc xe đạp để đi học…

Em Thuật – Làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Con ước được đi học thoải mái, có xe đạp để đi. Muốn làm thầy giáo…”

Tinh thần hiếu học, sự nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh của các em học sinh DTTS ở nhiều địa phương trong tỉnh thật đáng biểu dương, nhưng gia cảnh khó khăn, e rằng việc học hành của các em sẽ còn đó lắm nỗi gian truân nếu không có sự đồng hành của những tấm lòng thảo thơm./.

Song Nguyễn – Phi Long

Trả lời