Tỉnh Gia Lai có 90 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Vì vậy, thời gian qua Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới” luôn được tỉnh đẩy mạnh, trong đó, đặc biệt là phát huy vai trò của các già làng, người uy tín trong cộng đồng. Họ được ví là trung tâm của khối đại đoàn kết; là cầu nối để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Làng Móoc Đen, xã Ia Dom, huyện biên giới Đức Cơ giáp với địa phận Campuchia, những năm trước tại đây xảy ra một số vụ việc. Già làng Siu Deo hơn 10 năm nay vẫn cần mẫn, kiên trì đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động bà con nâng cao nhận thức, không phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở khu vực đường biên; không nghe lời kẻ xấu xúi giục vượt biên trái phép; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.
Già Làng Siu Deo – Làng Móoc Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Mình phải tuyên truyền cho bà con hiểu ý nghĩa của đường biên, cột mốc biên giới mình quan trọng như thế nào để cùng bảo vệ, không cho ai xâm phạm. Bản thân là già làng thì mình gương mẫu, phối hợp với bộ đội biên phòng để làm tốt công tác tuần tra bảo vệ không chỉ là đường biên cột mốc, mà còn giữ gìn an ninh trật tự ở làng, không để xảy ra tệ nạn, thôn làng bình yên, mọi người trong làng đoàn kết làm ăn để phát triển tốt hơn.”
Tại các cuộc họp làng, già Siu Deo được trân trọng mời nói trước, ý kiến của già luôn được cán bộ, chính quyền và người dân ghi nhận. Nghe già làng nói, học già làng làm, hôm nay bà con Jrai nơi đây đã ý thức được rằng: Không cần phải đi tìm cuộc sống mới ở nơi đâu xa, mà chỉ cần chịu khó làm ăn, biết cách trồng cây cà phê, cây điều, hồ tiêu… ngay trên diện tích đất của gia đình; hay trở thành công nhân cao su của các công ty đóng chân tại địa phương thì nhà nào cũng sẽ có đủ cái ăn, cái mặc; có của để tích luỹ.
Ông Rchăm Quách – Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Già ở đây lâu rồi, là kinh nghiệm của cả làng, những gì già nói là rất đúng, từ lời nói đến việc làm đều tốt, nên bà con mới tin tưởng nghe theo, làm theo, giờ thì đời sống của mọi người trong làng đã khá hơn, ai cũng mừng hết.”
Còn với già Siu Duch – người chiến sĩ cách mạng kiên trung thì luôn tâm niệm rằng: Đất Tây Nguyên là đất của Việt Nam; người Tây Nguyên là người của Việt Nam; đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt nên ai cũng phải có trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn dân toàn dân tộc và xây dựng buôn làng ngày một đẹp hơn, giàu hơn.
Già Siu Duch luôn đặt câu hỏi: “Tại sao người Jrai lại không thể làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình…?”. Nghĩ rồi lại quyết tâm làm; không ngại gian khó, ngày đêm hăng say lao động, học tập kinh nghiệm sản xuất từ các mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp già Siu Duch thành công với mô hình cao su tiểu điền. Đáng quý hơn, từ kinh nghiệm của mình già Siu Đuch luôn tận tình chỉ dẫn, giúp nhiều hộ dân trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Hôm nay ở làng Mook Đen nhà nào cũng có cây cà phê, cao su, điều…, kinh tế gia đình ngày một phát triển đi lên; bà con rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Ông Siu Duch – Làng Móoc Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai phấn khởi nói: “Nay được nhà nước đầu tư có điện, có đường, có trường rồi trạm xá bà con khỏe rồi, mình đã yên tâm có điều kiện sản xuất, bản thân mình phải cố gắng học tập có cái chữ, học hỏi kinh nghiệm áp dụng sản xuất cho gia đình; rồi sau đó chỉ bà con cùng làm, nếu quết tâm thì sẽ làm giàu được. Từ chỗ thiếu đói đến đủ ăn nay thì làm giàu, bà con đều vui mừng, quyết tâm làm như vậy.”
Thuyết phục bằng lời nói, chứng minh bằng việc làm, những người như già làng Siu Deo, Siu Duch không những được bà con quý mến mà đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, các già luôn là người có uy tín, trách nhiệm với công việc; là nhân tố quan trong trong triển khai công tác dân vận khéo, là trung tâm của khối đại đoàn kết, giữ sự bình yên cho buôn làng, quê hương.
Ông Siu Thil – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ, Gia Lai nhấn mạnh: “Vai trò của già làng, người uy tín là hết sức quan trọng nhất là ở đặc thù của vùng biên giới. Bằng trách nhiệm, uy tín của mình các vị đã tập hợp được Nhân dân, hướng bà con đến cái hay, cái đúng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Địa phương cũng luôn dành sự quan tâm, động viên và có sự phối hợp chặt chẽ với đội ngũ già làng, người uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xã hội đại phương.”
Bám thôn, bám làng, biết rõ từng gốc cây, con đường, dường như tuổi tác không làm cho đôi chân của già Siu Deo, Siu Duch chùn bước. Ngày nối ngày, các già vẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà để nói cái lẽ phải cho người dân nghe; rồi phối hợp với chính quyền, bộ đội biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hình ảnh những rẫy cà phê, cao su xanh tốt trải rộng ngút ngàn không chỉ là niềm vui của già Siu Deo, Siu Duch, mà còn minh chứng cho sự bình yên, trù phú nơi miền biên giới Gia Lai.
Kim Ngân – Song Nguyễn – Viễn Khánh