Kỳ thi THPT quốc gia 2015 đã chính thức kết thúc. 8 môn thi chỉ diễn ra trong 4 ngày, nhưng sự chuẩn bị cho kỳ thi quy mô và quan trọng này đã được Gia Lai khởi động từ nhiều tháng trước. Và sự chủ động, tích cực ấy đã mang lại một kỳ thi được đánh giá là khá thành công ngay trong lần đầu tổ chức. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hình ảnh ấn tượng về sự kiện này.

4 địa phương được chọn là địa điểm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Gia Lai gồm thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và huyện Chư Sê.
Kỳ thi diễn ra trong 4 ngày: Từ 1 – 4/7 với 8 môn thi.
Hơn 18 ngàn thí sinh đã tham gia kỳ thi, trong đó hơn 15.500 thí sinh đăng ký tại cụm thi liên tỉnh và gần 2.500 thí sinh đăng ký tại cụm thi địa phương.
Số lượng giám thị coi thi và cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi lên đến trên 3 ngàn người.
Ngoài các ban ngành chức năng trong tỉnh, kỳ thi còn có sự tham gia của trường ĐH Nông lâm TP.HCM và trường Tài chính Kế toán (Quảng Ngãi).
Tỷ lệ thí sinh bỏ thi rất ít, môn nhiều nhất cũng chưa tới 2%.
Qua 4 ngày thi, đã có 22 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi, tất cả đều thuộc cụm thi liên tỉnh.
Kỳ thi đã khép lại song dấu ấn về kỳ thi chắc chắn sẽ còn đọng lại sâu sắc. Có những điều không thể nào thống kê cụ thể và rõ ràng bằng những con số mà phải được nhìn nhận và đánh giá qua lăng kính của tinh thần trách nhiệm và cả tình cảm chân thành. Đó là hình ảnh của hàng ngàn chiếc áo xanh tình nguyện không quản ngại vất vả, nhiệt tình tư vấn – tiếp sức cho phụ huynh và thí sinh với tinh thần “Đâu cần thanh niên có – Việc gì khó có thanh niên”.
Em Trần Văn Dương, Đội trưởng đội tư vấn – tiếp sức mùa thi điểm thi số 3 nói: “ Đội tình nguyện chúng em ai cũng từng trải qua kỳ thi đại học phải đi thi ở xa, rất cần sự giúp đỡ của mọi người, Vì thế chúng em cố gắng hết mình để chia sẻ khó khăn với thí sinh và phụ huynh”.
Em Lê Thị Lâm, sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM phân hiệu Gia Lai nói thêm: “ Trong đội có đến 12 bạn nữ. Những ngày thi thời tiết lúc nắng lúc mưa nhưng may mắn chúng em vẫn đảm bảo sức khoẻ tốt để phục vụ cho kỳ thi. Chúng em rất vui".
Nhiều vấn đề được đặt ra trước kỳ thi như kẹt xe, thiếu chỗ trọ, thị trường tăng giá đột biến hay vệ sinh an toàn thực phẩm…đều không xảy ra. Ngoài sự chỉ đạo sâu sát và phối hợp nhịp nhàng của các thành viên ban chỉ đạo, không thể không nhắc đến sự nỗ lực hết mình của từng cá nhân tham gia hỗ trợ kỳ thi.
Trung úy Nguyễn Thị Lan Quỳnh, Đội CSTT-CĐ, Công an TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “ Mỗi khi làm nhiệm vụ thế này thì tương đối vất vả nhưng lại vui, vui vì việc làm của mình giúp đỡ được mọi người. Đồng thời mình phải nỗ lực hơn nữa vì nhân dân phục vụ”.
Nhưng điều đặc biệt phải ghi nhận đó là sự cộng đồng trách nhiệm rất tuyệt vời của mọi người dân và cả xã hội trong lần đầu tiên tổ chức này. Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2015, khắp các khu dân cư trên địa bàn thành phố Pleiku đâu đâu cũng rộn ràng những thông tin cập nhật về diễn biến của kỳ thi. Bởi dù có hay không thí sinh đi thi, nhiều hộ dân ở phố núi bằng cách này hay cách khác đều có sự đồng hành cùng hơn 15 ngàn sĩ tử về dự thi cụm thi liên tỉnh số 29 năm nay.
Em Ksor H ‘Hoái, thí sinh huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Em được ở miễn phí nhà của cô Tuyết, chú Hoàng này, không những vậy cô chú còn nấu cơm cho chúng em ăn, tạo mọi điều kiện để chúng em thoải mái tinh thần nhất để đi thi. Kết quả thi thì chưa có nhưng chúng em rất tự tin vì đã cố gắng hết sức mình”.

Lần đầu tiên tổ chức một kỳ thi có tính chất quan trọng và quy mô lớn là áp lực không nhỏ cho tỉnh Gia Lai. Song phải khẳng định rằng áp lực cũng chính là động lực để Gia Lai tích cực và khẩn trương trong tất cả các công việc liên quan đến sự kiện ý nghĩa này. Nhờ đó, đọng lại sau kỳ thi là rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Ông Nguyễn Văn Ngãi, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM – Trưởng điểm thi số 23 đánh giá: “Trước khi đến với Pleiku, chúng tôi là cán bộ của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có rất nhiều lo lắng. Song đến thời điểm này chúng tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức của địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của các điểm trường thi và cả các em thí sinh rất ngoan ngoãn, chấp hành nghiêm túc quy chế thi.
Ông Trương Đình Du, phụ huynh học sinh ở Tp.Pleiku, Gia Lai nhận xét: “ Khi kì thi THPT quốc gia 2015 được tổ chức tại Gia Lai thì phải nói công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự và tiếp sức mùa thi được thực hiện rất tuyệt vời”.
“ Đã từng đưa con đi thi ở thành phố Quy Nhơn và cả thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất phấn khởi vì kỳ thi tổ chức ở đây thoải mái hơn, thời gian thì ngắn gọn, chi phí lại tiết kiệm nên cả thí sinh và cả phụ huynh đều rất an tâm”, ông Phạm Đình Hưng, phụ huynh học sinh tại Tp.Pleiku, Gia Lai nói.
Những ý kiến nhận xét, đánh giá tích cực từ dư luận xã hội là minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất về sự thành công cho kỳ thi THPT quốc gia tại Gia Lai năm nay.
Ông Kpă Thuyên ,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi đánh giá: "Với trách nhiệm từng ngành, từng cấp đã phối hợp với nhau để chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả. Cho đến nay kỳ thi đã đạt kết quả tốt, diễn ra an toàn, ít vi phạm về quy chế . Kỳ thi có sự đóng góp lớn của cả hệ thống chính trị , đặc biệt là của các ngành, các cấp. Thay mặt cho Ban chỉ đạo , UBND tỉnh, ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ngành, các cấp, đặc biệt là Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức kỳ thi đạt kết quả. Và có trách nhiệm của UBND thành phố PleiKu, tỉnh Kon Tum, có sự tham gia rất tốt của Thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" do Tỉnh đoàn tổ chức. Cảm ơn sự tham gia của tập thể, cá nhân, hộ gia đình các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn".
Kỳ thi đã khép lại với rất nhiều cảm xúc, của thí sinh, của phụ huynh…và cả những người dân luôn đồng hành cùng sĩ tử muà thi. Hi vọng những nỗ lực đảm bảo kỳ thi an toàn nghiêm túc sẽ mang lại kết quả khả quan cho các thí sinh dự thi tại Gia Lai năm nay. Và càng hi vọng rằng Gia Lai sẽ tiếp tục được chọn là địa điểm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia những năm tiếp theo, dù áp lực và trách nhiệm là không nhỏ song lợi ích mang lại cho mỗi gia đình có con em đi thi là rất lớn./.
Hoà Giang – Phan Nguyên