Năm 2015 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai được chọn tổ chức kì thi THPT quốc gia từ ngày 1 đến 4/7 tại Tp.Pleiku. Những ngày diễn ra kì thi đang dần khép lại song trong các ngày thi vừa qua, người dân trong và ngoài tỉnh đánh giá rất cao công tác tổ chức và tiếp sức mùa thi của địa phương, qua đó góp phần tạo thêm dấu ấn của đất và người Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung. Ghi nhận của PV ở khu vực bên ngoài các điểm thi.
Ở bất cứ điểm thi nào cũng có "Mầu áo xanh tình nguyện"
Trước khi kì thi diễn ra dù có không ít những lo ngại khi lần đầu tiên Tp.Pleiku đón một số lượng lớn thí sinh và người nhà ở 17 địa phương trong tỉnh và tỉnh Kon Tum đến tham dự kì thi, thế nhưng trong các ngày qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm và an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại 26 điểm thi trên địa bàn được tổ chức, thực hiện nề nếp, đặc biệt tại một số điểm thi, cảnh quan bên ngoài trường thi khá thông thoáng và yên tĩnh. Đây là những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng các phụ huynh từng đưa con đi thi đại học.
Ông Trương Đình Du – Phụ huynh học sinh Tp.Pleiku, Gia Lai nhận xét: Khi kì thi THPT quốc gia 2015 được tổ chức tại Gia Lai thì phải nói công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự và tiếp sức mùa thi được thực hiện rất tuyệt vời. Bên ngoài các điểm thi không có cảnh ồn ào, náo nhiệt mà mọi thứ được thực hiện rất trật tự và rất tốt. Hy vọng là những năm sau nếu tiếp tục thi ở tỉnh mình mọi việc sẽ tiếp tục được phát huy”.
Bên ngoài điểm thi, bên cạnh những đấng sinh thành thấp thỏm dõi theo con trong phòng thi thì còn luôn nổi bật hình ảnh những chiếc áo xanh, áo vàng của các thanh niên tình nguyện và cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng dân phòng…. nhiệt tình hỗ trợ, tiếp sức mùa thi và nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu vực thi. Có thể nói, kì thi THPT quốc gia 2015-kì thi được đánh giá là 2 trong 1 này không chỉ dừng lại ở chuyện thi cử của các sĩ tử mà còn thu hút được sự đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức mùa thi về vật chất lẫn tinh thần của rất nhiều tổ chức, cá nhân tại địa phương.
Ông Hồ Xuân Sang – Phụ huynh học sinh thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Tôi đưa con từ dưới An Khê lên Pleiku thi, nói chung được hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiệt tình. Được các anh công an chỉ dẫn đường đi rất nhiệt tình. Khi đứng ngoài khu vực thi thì thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài rất tốt’.
Qua công tác tổ chức và tiếp sức mùa thi kì thi THPT quốc gia 2015 của tỉnh Gia Lai chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với các sĩ tử và người dân trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần làm đẹp hơn hình ảnh đất và người Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung trong tâm trí của mỗi người./.
Thiên Thanh – R’Piên