QĐND – Tròn 15 năm kể từ ngày thành lập, Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã hành quân qua không biết bao nhiêu miền quê, đỉnh núi, dòng sông và những cánh rừng trên đất bạn Cam-pu-chia. Cán bộ, chiến sĩ của đội đã lặng lẽ, miệt mài tìm kiếm, quy tập được … Continue reading “Đội K52 và những công việc thầm lặng”
QĐND – Tròn 15 năm kể từ ngày thành lập, Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã hành quân qua không biết bao nhiêu miền quê, đỉnh núi, dòng sông và những cánh rừng trên đất bạn Cam-pu-chia. Cán bộ, chiến sĩ của đội đã lặng lẽ, miệt mài tìm kiếm, quy tập được 1.315 hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, đưa về đất Mẹ. Với thành tích tiêu biểu đó, Đội K52 vinh dự được báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ IX.
Đại tá Lê Ngọc Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: “Đặc thù của Đội K52 là thường công tác xa nhà, xa Tổ quốc để thực hiện một nhiệm vụ khá nặng nề nhưng rất vinh quang, đó là tìm kiếm, quy tập và hồi hương HCLS Quân tình nguyện Việt Nam trở về đất Mẹ. Do điều kiện quân số luôn thay đổi và thường chia ra thành ba bộ phận, công tác ở ba tỉnh của nước bạn (gồm: Stung-treng, Rát-ta-na-ki-ri và Prếch Vi-hia), nên việc giáo dục chính trị và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) phải cụ thể, tỉ mỉ, sát điều kiện thực tế nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chỉ huy đơn vị xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cho toàn đội và từng cá nhân. Bao nhiêu năm qua, khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, gắn bó, vượt khó, trách nhiệm” đã gắn chặt trong phong trào TĐQT của toàn đội".
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Stung-treng. |
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 kiểm tra, chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc. |
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 phải “vượt lên chính mình”, nhanh chóng nắm bắt địa bàn, tìm hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của người dân nước bạn. Khi đến vị trí, anh em nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, các bộ phận bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Các tổ phân chia triển khai theo các hướng, đi sâu về các phum, bản liên hệ để tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ. Có những vị trí, có những mộ liệt sĩ, anh em trong đội phải đào đến ba lần, trên một sườn đồi rộng và sâu tới gần 2m mới phát hiện được. Nhiều lúc tìm thấy HCLS, tên tuổi không có, chỉ còn lại chiếc lược, vòng tay và những chiếc lưỡi câu trong túi áo. Những lúc ấy, các thành viên trong đội ai cũng bùi ngùi, xúc động, rồi lặng lẽ cẩn thận hương khói, gói ghém đưa HCLS về nơi tập trung”.
Là người trực tiếp chỉ huy Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS từ những ngày đầu thành lập, Đại tá, Đội trưởng Vũ Anh Sơn tâm sự: “Mùa khô trên đất bạn nắng nóng, nhiệt độ trung bình trong ngày từ 38-40 độ C, địa hình đồi núi phức tạp, lắm sông suối, nhiều rừng, đường đi tìm kiếm ngày càng xa. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 thường phải hành quân theo dấu bản đồ, sau lưng là cơm nắm, là ba lô trĩu nặng với đủ hành trang của người chiến sĩ ra trận. Với súng, đạn, cuốc, xẻng, tăng, võng, gạo, muối, hương, hoa…, họ đi vào các trận địa năm xưa, nơi ấy là những khu hậu cứ, trạm phẫu, bệnh xá… giữa đại ngàn heo hút trên đất bạn để tìm kiếm nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Tới được những nơi đó, nhiều khi họ phải hành quân bộ hơn 10 ngày băng đèo, lội suối, trên vai mang vác tới 40kg lương thực và dụng cụ, lúc về lại gùi HCLS. Có hôm, cả đội phải chia làm nhiều ca, tìm kiếm kỹ lưỡng trong từng kẽ đá, mò mẫm từng vũng nước đọng trong lòng hang tanh mùi rêu mốc. Chuyện đói cơm, khát nước, ngủ rừng là điều hiển nhiên. Có hôm mưa rừng xối xả, lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Mặc dầu áo quần sũng nước, thịt da tím tái nhưng các anh vẫn "chiến đấu" với lũ để bảo vệ HCLS không bị cuốn trôi. Để tìm được 1.315 HCLS, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 phải vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ.
Trong đoàn đưa tiễn những người con tình nguyện của Việt Nam hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước Chùa Tháp trở về đất Mẹ, Trung tướng Moong-then – Phó tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, cảm động nói: “Sự đóng góp máu xương của bộ đội Việt Nam đối với nhân dân Cam-pu-chia là vô cùng to lớn. Nhân dân Cam-pu-chia mãi mãi ghi lòng, tạc dạ công ơn của các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. Trong những năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chung sức, chung lòng, đồng cam cộng khổ vì sự ổn định, phát triển của đất nước chúng tôi…”.
Với những chiến công và thành tích tiêu biểu, Đội K52 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba. Từ năm 2012 – 2014 được Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ thi đua và công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; hơn 90 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và toàn quân.
Theo QĐND

