Hậu vệ Minh Đức từng có thời gian thi đấu tại Pleiku và được khán giả “phố núi” mến mộ.
Tại đấy, Đức chưa để lại điều tiếng gì và còn được bầu Đức khen là một cầu thủ cần cù, rất có trách nhiệm. Vì thế mà lần trở lại Pleiku trong vai trò của một HLV đội CAND, Minh Đức, dù ngồi ở khu kỹ thuật của đội khách, nhưng vẫn được khán giả yêu quý như ngày còn tả xung hữu đột trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.
Một trận đấu mà ai cũng nghĩ sẽ có sự khác biệt lớn về đẳng cấp, bởi lẽ một bên là đội mới lên hạng Nhất còn một bên đang đá V-League. Thế nhưng, Minh Đức đã làm nhiều người ngạc nhiên khi truyền “lửa” khiến các học trò thi đấu thật quyết liệt nhưng trong khuôn khổ luật. Đức đã không để các học trò thua dễ mà làm quà cho đội bóng cũ, ngược lại, trận đấu đã khiến chủ nhà phải vất vả mới vào được vòng tứ kết – đến lượt luân lưu thứ tư mới ngã ngũ.
Trao đổi với chúng tôi về trận cầu trên, một chuyên gia nhận xét, nếu học trò của Minh Đức “máu” bao nhiêu thì đội bóng cũ của Đức lại “xìu” bấy nhiêu; tuy nhiên chủ nhà không thể thua được, và có vẻ như cả hai đều chọn việc phân định từ chấm 11 mét.
Dẫu sao thì Minh Đức cũng đã để lại trong lòng người hâm mộ phố núi hình ảnh đẹp, dù ở cương vị cầu thủ hay HLV. Có một điều ai cũng thừa nhận: Học trò của Minh Đức lúc nào cũng rực lửa như cách đá của thầy mình ngày nào.
Theo Lao Động