Với tất cả giáo viên và học sinh của Trường THCS Nguyễn Du, thị xã An Khê cũng như người dân tại địa phương, hình ảnh cô học trò khuyết tật tại trường được bạn giúp đỡ đưa tới trường đã không còn xa lạ. Suốt 8 năm qua, bất kể là ngày mưa hay nắng, em Hà Thị Mỹ Dung đều đặn mỗi ngày chở bạn là em Hà Thị Kiều đến trường và ngược lại. Câu chuyện của 2 em đã khiến nhiều người xúc động, cảm mến.
Em Hà Thị Kiều, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Du, thị xã An Khê bị khuyết tật bẩm sinh nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Kinh tế gia đình không khá giả nhưng thương con, bố mẹ Kiều cũng đã cố gắng tìm mọi cách để chạy chữa cho em nhưng mọi thứ dường như không thể thay đổi.
Thương bạn nên em Hà Thị Mỹ Dung đã tình nguyện ngày ngày sang chở Hà Thị Kiều – học cùng lớp đến trường. Cứ thế suốt hơn 8 năm qua, trừ khi nghỉ hè, nghỉ Tết, hai bạn đều đưa đón nhau đi học, đi chơi…
Em Hà Thị Mỹ Dung – Lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Du, thị xã An Khê nói: “Em và Kiều đã quen biết và học cùng nhau từ khi học tiểu học. Kiều rất hòa đồng và vui vẻ với bạn bè, em cũng rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn nên em muốn giúp đỡ bạn đến trường để học tập/ Em thấy Kiều là một người giàu nghị lực, em giúp bạn với mong muốn giúp bạn tiến gần đến với ước mơ của mình. Sau này nếu em và Kiều vẫn học chung 1 trường thì em vẫn sẽ tiếp tục giúp bạn Kiều.”
Không chỉ tốt bụng, Mỹ Dung nhiều năm liền là học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường. Mỹ Dung còn vinh dự là 1 trong 4 đội viên của tỉnh Gia Lai đạt danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” cấp quốc gia.
Còn với Kiều, dù thiệt thòi hơn các bạn nhưng em có một nghị lực phi thường. Cô học trò luôn mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Cũng chính nhờ sự giúp đỡ của Dung, Kiều đã không còn tự ti và có thêm động lực để vượt qua số phận, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Em Hà Thị Kiều – Lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Du, thị xã An Khê chia sẻ: “Em rất vui khi được đến trường, học được nhiều điều mới. Nhờ có bạn Dung đã giúp đỡ em để em có thể tới trường. Bạn Dung rất là tốt bụng, học giỏi, hiền lành, dễ mến.”
Chị Lê Thị Thanh Hồng – Mẹ em Hà Thị Kiều bày tỏ: “Trong thời gian qua, với dự giúp đỡ của cháu Dung đã giúp Kiều có thêm động lực trong cuộc sống.”
Dung và Kiều chính là tấm gương sáng để học sinh toàn trường noi theo. Về phía nhà trường, các thầy cô cũng luôn động viên, giúp đỡ để em Kiều có điều kiện học tập tốt nhất.
Thầy giáo Lê Hồng Phú – Giáo viên chủ nhiệm lớp Lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Du, thị xã An Khê cho biết: “Em Kiều là học sinh khuyết tật của lớp nên em gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống hàng ngày nhưng em có những ước mơ và hoài bão riêng . Em mong ước được cắp sách tới trường như bao người bạn khác. Với sự nỗ lực của bản thân em , cùng với sự giúp đỡ của bạn bè đặc biệt là em Dung, em đã từng bước hòa nhập với các bạn cùng lớp và vươn lên trong học tập. Em thực sự là tâm gương về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Em Kiều là một học sinh chăm ngoan học giỏi của lớp, bằng sự đồng cảm với những khó khăn thiệt thòi của em Kiều, em Dung hàng ngày đưa em Kiều đến lớp. Cùng với đó là kèm thêm cho em kiều trong học tập. Em là tấm gương sáng trong phong trào giúp bạn vượt khó. Những việc làm tự nguyện, nhưng giàu tính nhân văn của em xứng đáng được biểu dương, nhân rộng nhằm lan tỏa tình yêu thương, tương thân tương ái giữa các học sinh, trong nhà trường và xã hội.”
Dù chặng đường tương lai phía trước sẽ còn vô vàn gian nan với cô học trò khuyết tật Hà Thị Kiều, nhưng với em chính những ngày được đến trường với sự hỗ trợ của người bạn – Hà Thị Mỹ Dung đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Và chắc chắn, tình bạn đẹp ấy sẽ còn được kể lại cho nhiều lớp học sinh trong ngôi trường này.
Linh Chi – Trí Đức