Người dân ở xã Đăk Jơ Ta đang rất bức xúc và gửi đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền về việc đất cho thuê của họ đã được UBND huyện Mang Yang cấp sổ đỏ cho người khác. Nhóm phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã đến thực tế để tìm hiểu vấn đề này.
Diện tích đất rừng mà người dân cho thuê.
Tại khu vực rừng đồi ở thôn 3 xã ĐăkJơ Ta-huyện Mang Yang. Theo phản ánh của những người dân tại đây, 81 hộ dân ở Hoài Nhơn-Bình Định đi kinh tế mới lên định cư năm 1977. Nhằm tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, nhà nước đã hỗ trợ người dân 6 tháng ăn; đồng thời chính quyền huyện Mang Yang cho phép người dân được khai hoang vùng đất đồi rộng hơn 100 ha để trồng mỳ, bắp.
Năm 2003, ông Phan Văn Phúc ở xã ĐăkJă và ông Nguyễn Duyên Nam ở thị trấn Kon Dỡng đã đến thuê của các hộ dân ở đây hơn 100 ha đất để trồng keo và bạch đàn. Thời hạn thuê trồng 2 mùa cây là 12 năm với số tiền 500 ngàn đồng/ 1 ha. Đến năm 2015 đã hết thời hạn cho thuê, người dân đến lấy lại đất để sản xuất thì không ngờ rằng đất này ông Phúc và ông Nam đã được UBND huyện Mang Yang cấp sổ đỏ.
Người dân tỏ vẻ bất ngờ và bức xúc khi thấy bản pho to chuyển nhượng đất của mình.
Bà Trần Thị Sơn- Thôn 3 xã ĐăkJơ Ta- huyện Mang Yang bức xúc nói: Năm 2003 tôi có 4ha đất và một sô hộ dân ở đây nữa có cho ông Phúc và ông Nam thuê hơn 100 ha, thời gian là 12 năm. ông Phúc và ông Nam hứa là thu hoạch xong 2 lứa cây keo và bạch đàn là sẽ trả lại cho dân. Nhưng bây giờ mấy ổng làm sổ đỏ rồi không trả cho chúng tôi…
Không đồng ý với việc cấp sổ đỏ cho ông Nam và ông Phúc, Người dân đã đến UBND xã ĐăkJơTa kiến nghị. Trao đổi với người dân, bộ phận địa chính xã đã đưa ra trên 50 bản pho to giấy chuyển nhượng có chữ ký của dân. Các hộ dân cho biết, năm 2003 khi nhận tiền cho thuê họ chỉ ký trên 1 tờ giấy lớn và mọi người ký nhận tiền trên đó chứ không phải ký riêng trên từng tờ giấy như bản pho to này, và có nhiều người già phải điểm chỉ tay chứ không biết ký.
Người dân cho rằng bản pho to giấy chuyển nhượng đất này là giả mạo để hợp thức hóa cho ông Nam và ông Phúc làm số đỏ chiếm đoạt đất của người dân. Khi UBND xã Đăk Jơ Ta mời ông Nam và ông Phúc đến đối chất bằng chứng giấy tờ gốc với người dân, thì ông Phúc vắng mặt, còn ông Nam thì cho rằng giấy tờ đất đã bán sang người khác nên giấy tờ gốc không còn giữ. Nhiều người dân bức xúc thắc mắc chuyện ông Nam lừa đảo chiếm đoạt đất thì ông Nam chỉ cúi mặt lặng im…
Người dân bức xúc khi đối chất với ông Nam.(Ông Nam mặc áo ấm ngồi giữa).
Trò chuyện với chúng tôi ông Phan Sáng chia sẻ: Tôi có hơn 3ha cho thuê, lúc đó tôi và bà con ký nhận tiền trên 1 tờ giấy trắng rất to, mọi người đều ký trên đó. Không hiểu sao lúc trước thì ký giấy cho thuê mà bay giờ thì lại thấy giấy pho to là bán. Bà con ở đây đi kinh tế mới đều khổ cả, mong cấp trên giải quyết để ông Nam và ông Phúc trả lại đất để bà con làm ăn…
Bà Võ Thị Anh tâm sự: Tôi có cho thuê 1,5 ha. Tôi đã già và tôi không biết chữ nên lúc đó tôi chỉ lăn tay mà bây giờ sao lại có tờ giấy có chữ ký của tôi là bán. Tôi nhờ các cấp xem lấy lại đất cho con tôi làm ăn chứ khổ quá…..
Bản Pho to giấy chuyển nhượng mà người dân cho là giã mạo.
Trước thực tế này, Người dân xã Đăk Jơ Ta đang rất cần sự vào cuộc của các cấp có thẩm quyền, để điều tra làm rõ việc cấp sổ đỏ cho ông Phúc và ông Nam trên diện tích đất mà người dân cho thuê, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nông dân ở xã Đăk Jơ Ta- huyện Mang Yang./.
Ngọc Ánh-Minh Trí