Vinh dự được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Anh hùng, người dân xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa rất tự hào vì cuộc sống ngày càng phát triển. Sự đổi thay ấy không chỉ tiếp động lực cho thế hệ trẻ nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp mà còn là niềm tự hào của những người lính năm xưa đã có nhiều đóng góp cho cách mạng đến ngày toàn thắng.
Dạo bước trong khuôn viên Khu lưu niệm Anh hùng Wừu, những người lính một thời năm xưa của Tiểu đoàn Đặc công 408 đóng quân tại địa bàn rừng núi xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cùng kể lại cho nhau nghe về người du kích can trường – Anh hùng Wừu; cùng ôn lại một thời gian khó trong chiến tranh nhưng tất cả đều rất đỗi tự hào vì đã đóng góp cho cách mạng đến ngày toàn thắng.
Ông Đinh Nhếp – Làng Tul Đoa, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đak Đoa kể lại: “Trong thời gian ấy chỉ ăn củ chuối thôi, mì không có, gạo không có. Đánh nhau thì ít thôi vì tiểu đoàn 408 ở đây, huyện ủy mình ở đây, nếu đánh nhau về Nam Yang, về Gia Lai. Sợ mình đánh ở đây nó lộ, thả bom B52/. hưng mà thời ấy vui lắm, có cả phụ nữ làm chứ không phải riêng anh em bộ đội đâu.”
Ông Nuih – Làng Tul Đoa, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đak Đoa xúc động nói: “Chiến tranh trước khổ lắm nhưng mà chiến tranh cả dân làng không có ăn, không có gạo 3 năm, không có muối 4 năm ở trong rừng, tuy thế nhưng bây giờ giải phóng rồi cái gì cũng có. Các cháu làm cà, làm mùa cái gì cũng có, tôi rất mừng. Lúc trước tôi không nghĩ có như thế này đâu. Bây giờ giải phóng rồi tôi thấy dân làng không đói có gạo ăn tôi mừng lắm.”
Theo già làng ở làng Đê Gôh, đồng bào Bahnar ở địa phương luôn phát huy truyền thống cách mạng, sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất bắt tay vào cuộc chiến mới trên mặt trận chống đói nghèo, vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Dù vẫn còn là xã vùng khó, song cuộc sống đang đổi thay từng ngày chính là nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của người dân, bắt đầu từ việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thói quen canh tác .
Ông Hôi – Làng Đe Gôh, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Nói chung dân làng chưa thoát khỏi đói nghèo đâu, phải hướng dẫn họ làm vụ Đông Xuân, gia đình nào làm được nhiều vụ Đông Xuân thì đỡ khổ hơn. Mình làm trước để dân làng họ học hỏi. Giải phóng xong có trường học, điện đóm. Nếu hồi chiến tranh chúng tôi đi bộ đội không biết như thế nào, không biết ngày nào sống, ngày nay sống sợ ngày mai, ngày mai sống sợ ngày mốt. Mình thấy bây giờ nhà nước rất quan tâm tới dân, mình thì mạnh khỏe, vui vẻ. Nói chung con em, con cháu đi học, các gia đình thì làm Đông Xuân, nuôi được bò mình vui lắm.”
Ông Dơm- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sơ Mei, huyện Đak Đoa trao đổi: “Chúng tôi xác định phát triển kinh tế trong thời gian đến tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi, bên cạnh đó là triển khai một số chương trình phát triển dân số vùng ĐBDTTS các tiểu dự án trên địa bàn xã. Cơ bản đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã đăng kí một số nội dung cũng như là mục tiêu để xây dựng liên quan đến các tiểu dự án trong đồng bào DTTS cơ bản đã xong. Bên cạnh đó xã đăng kí mô hình lúa một giống, năm nay triển khai mở rộng thêm ở làng Tul Đoa, năm 2021 – 2022 chúng tôi đã triển khai lúa một giống tại làng Pral Sơmei, có hiệu quả cao, năm nay chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm tại làng Đê Gôh và làng Tul Đoa về lúa một giống này để nhân dân trồng chăm sóc có năng suất cao.”
Thời gian tới, để giúp xã Đak Sơ Mei vươn lên, hướng đến xóa đói giảm nghèo, huyện Đak Đoa sẽ tập trung phát triển nông, lâm nghiệp một cách toàn diện. Chú trọng phát triển cây công nghiệp thế mạnh như cà phê, hồ tiêu, bời lời. Thực hiện quy hoạch phát triển vùng trồng dược liệu và cây ăn trái. Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới và huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm hướng đến xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2030.
Lệ Xuân – Phi Long