Ký ức niềm vui ngày thống nhất đất nước

Cập nhật 29/4/2023, 06:04:36

Chiến tranh đã lùi xa 48 năm song niềm vui về ngày thống nhất đất nước (30/4/1975) vẫn còn luôn in đậm trong ký ức mỗi người dân Việt Nam. Bởi từ đây sẽ không còn chiến tranh, đất nước Việt Nam đã được tự do và Nhân dân Việt Nam được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Ngày 30/4/1975 là mốc soi chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và ác liệt, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân 1975 khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của đất nước ta; thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Dù gần nửa thế kỷ đã trôi qua song mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử đó, trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy vui mừng, tự hào vì sau bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ, ác liệt đất nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, mở ra một trang sử mới cho dân tộc ta.

Ông Lê Quang Chính – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Đỗ, TP.Pleiku tự hào: “Giai đoạn chiến tranh chống đế quốc Mỹ nhất là mỗi lần đế quốc Mỹ đưa máy bay ra rải bom ở miền Bắc; suốt ngày đêm mất ăn, mất ngủ và chỉ lo Mỹ rải bom. Nên khi mà nghe tin thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng thì khi đó tôi đang làm công nhân ở Công ty than Hòa Bình, anh em vô cùng sung sướng và cứ ôm nhau nhảy; rồi cùng với tiếng Đài phát thanh liên tục ở trong công trường thì mọi người vô cùng sung sướng và không cái gì mà vui sướng bằng thời khắc đất nước mình được giải phóng.”

Ông Lê Thanh Phước – Tổ 12, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku xúc động kể lại:” Trong chiến tranh ở Quy Nhơn gần biển nên lúc nào cũng nghe tiếng máy máy, tiếng súng, tiếng đạn, tiếng bom nổ, hầu như ngày nào cũng có. Rồi khi nghe hòa bình, thống nhất dù còn nhỏ nhưng tôi cũng vui mừng lắm. Tối thì đi tập hát bài Nhanh bước nhanh nhi đồng; rồi mọi người cầm đuốc đi mitting, hoan hô bộ đội Cụ Hồ đã giải phóng, thống nhất đất nước.”

Sau ngày đất nước thống nhất, dưới ánh sáng soi đường của Đảng cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, cùng với quân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng đã bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 48 năm sau ngày thống nhất đất nước kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai không ngừng phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường và cuộc sống của người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Từ đó, bà con nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, luôn đi theo con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã vạch ra.

Ông Ksor Phloanh – Tổ 3, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa phấn khởi nói: “Sau 48 năm ngày giải phóng đến nay thì được Đảng, Nhà nước quan tâm và sự lãnh đạo của các cấp đã quan tâm cho bà con vùng dân tộc thiểu số, như: làm đường giao thông nông thôn, xây trạm xá, trường học. Đây thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 48 năm sau ngày giải phóng thì đời sống của bà con dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và ở thị xã Ayun Pa nói riêng ngày càng được nâng lên.”

Phát huy tinh thần của Đại thắng mùa xuân 1975, đồng bào các dân tộc Gia Lai sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, phát triển đi lên cùng tiến trình đổi mới quê hương, đất nước; góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Đức Hải – Phi Long – Nguyễn Sang

Trả lời