Từng là những người con kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau khi hòa bình lặp lại, nhân dân 3 làng Kênh, Tum, Jut (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 1993, khi xây dựng Nhà máy Thủy điện Ia Ly, nhân dân 3 làng cũng đã tự nguyện nhường đất để sang định cư tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh. Theo thời gian, với nỗ lực bền bỉ của bà con cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, diện mạo của 3 làng tái định cư đã dần thay đổi.
Dù đã ngoài 80 tuổi và mất tới 61% sức khoẻ do hậu quả từ những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng với nghị lực và ý chí của người lính, bệnh binh Rơ Châm Blu, làng Jút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh quyết không khuất phục trước khó khăn. Khi cùng gia đình chuyển sang nơi ở mới để nhường đất xây dựng công trình Thủy điện Ia Ly, ông vẫn tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Bệnh binh Rơ Châm Blu – Làng Jut, xã Ia Phí, huyện Chư Păh chia sẻ: “Từ ngày về làng mới thì được Nhà nước cấp đất, cho cây giống để trồng cà phê. Lúc mới về thì cuộc sống cũng vất vả những bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Có cà phê mình trồng rồi bán lấy tiền. Hàng tháng thì mình có lương bệnh binh nữa nên cuộc sống cũng ổn”.
Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, nhân dân 3 làng tái định cư bằng nhiều phương thức sản xuất, nhiều cách làm kinh tế khác nhau đã nỗ lực để chiến thắng cái nghèo. Nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên vùng đất mới. Với quyết tâm không để cái nghèo đeo bám mãi, sau khi chuyển sang nơi ở mới, bằng sự cần cù, chịu khó, gia đình anh Rơ Châm Buk đã nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên là một trong những hộ có thu nhập khá của làng Jut.
Anh Rơ Châm Buk – Làng Jut, xã Ia Phí, huyện Chư Păh bày tỏ: “Hồi đó khổ lắm, cơm ăn cũng không có luôn. Mình đi làm thuê ngày có 12 ngàn chứ mấy. Hai vợ chồng cùng đi làm thuê sau đó 1, 2 năm thì đi làm cá ở lòng hồ, được ít tiền gom góp lại có người bán đất thì mua đất. 6, 7 năm sau thì làm được cái nhà để ở”.
Khi kinh tế dần ổn định, các hộ dân ở 3 làng tái định cư xã Ia Phí bắt đầu quan tâm hơn đến việc học của con em mình. Ngay trên vùng đất mới, một điểm trường khang trang dành cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học đã được xây dựng. Tiếng ê a đọc bài của những đứa trẻ không chỉ tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo trên hành trình gieo chữ trồng người mà còn là thanh âm hứa hẹn một cuộc sống ấm no trên vùng đất mới này.
Cô giáo Rít – Điểm trường Mầm non 3 làng tái định cư xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói: “Ở đây là vùng khó nhưng đa số tinh thần học tập cũng như là phụ huynh ở đây rất nhiệt tình. Các cháu đi học rất là đều và rất là hăng hái. Buối sáng đi học thì các cháu rất là vui vẻ”.
Nằm cách trung tâm xã Ia Phí khoảng trên 10km, 3 làng tái định cư có 326 hộ dân với trên 1.400 nhân khẩu. Trong đó, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Dù đã nỗ lực trong phát triển kinh tế, tuy nhiên vì tập quán canh tác vẫn chưa có nhiều tiến bộ nên 3 làng tái định cư vẫn còn nhiều hộ nghèo, tình trạng thiếu đói mùa giáp hạt vẫn còn diễn ra. Điều đó đặt ra cho chính quyền địa phương nhiều thách thức trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Ông Rơ Châm Laoh – Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh trao đổi: “Thời gian tới, thứ nhất là xã sẽ đầu tư cho các hộ để xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là vận dụng nguồn lực từ các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên hỗ trợ giống để chăn nuôi bò, thứ 2 là hỗ trợ các loại giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao như cà phê, cao su và cây Sầu riêng”.
Lãnh đạo UBND xã Ia Phí cũng chia sẻ thêm, từ khi đến định cư tại nơi ở mới, cuộc sống bà con 3 làng đổi thay hơn trước nhiều, nhưng thu nhập của người dân còn thấp. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện để nâng cao thu nhập. Đồng thời phối hợp mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tiếp tục ưu tiên đưa các chương trình, dự án giảm nghèo triển khai tại làng để bà con từng bước vươn lên thoát nghèo./.
Quốc Linh – CTV Đức Thành