Nghệ sỹ nhân dân Y Brơm-Cánh chim đầu đàn của Nghệ thuật múa đương đại Tây Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76, để lại niềm tiếc thương đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng như giới văn nghệ sỹ cả nước. Dù ra đi, nhưng những cống hiến của ông cho cách mạng, cho nghệ thuật múa Việt Nam mãi được khắc ghi, vang vọng giữa núi rừng đại ngàn Tây nguyên hùng vĩ.
Di ảnh nghệ sỹ Nhân dân Y Brơm
Sinh ra và lớn lên tại làng Đăk Hlă-xã Lơ Pang-huyện Mang Yang trong một gia đình dân tộc Ba Na, niềm đam mê nghệ thuật luôn thôi thúc và cháy bỏng trong huyết quản của Y Brơm. Được Đange, Nhà nước đưa ra miền Bắc học tập, năm 1958, sau khi tốt nghiệp Trường Múa Trung ương trở về công tác ở quê hương sau giải phóng. Ông đã dành hết tình cảm, tâm huyết của mình cống hiến cho Tây Nguyên quê hương ông. Ông là tác giả của hàng chục tác phẩm múa đoạt giải cao trong nước, quốc tế và là 1 trong 3 nghệ sĩ múa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đầu tiên ở Việt Nam năm 1984. Các tác phẩm xuất sắc của ông như "Múa trống Tây Nguyên", "Múa Khiêl", "Múa giã gạo đêm trăng", đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2002.
Ở Tây Nguyên, mọi người thường nhắc đến NSND Y Brơm với sự tôn kính sâu sắc. Các nghệ nhân cồng chiêng nơi đây tôn vinh ông là "cây cổ thụ" về văn hoá cồng chiêng của đại ngàn. Còn các nghệ sỹ múa tôn vinh ông là “Cánh chim đầu đàn của Nghệ thuật múa đương đại Tây Nguyên”. Gần như cả cuộc đời ông sống trọn nghĩa tình với những điệu xoang cùng tiếng ngân vang của cồng chiêng Tây Nguyên. Hơn 50 năm từng là diễn viên múa, giảng viên, nhà biên đạo và nhà quản lý trong lĩnh vực văn hoá… nhưng dù công tác ở đâu, trong cương vị nào, Y Brơm luôn dành hết tâm huyết của mình để những điệu múa của các dân tộc Tây Nguyên được thăng hoa và vươn xa.
Trong sự tiếc nối người nghệ sĩ quá cố Ông Phan Xuân Vũ-GĐ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bày tỏ : “Sự ra đi của NSND Y Brơm là tổn thất lớn lao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong lĩnh vực nghệ thuật và đòi hỏi mỗi người cần không ngừng nỗ lực học hỏi, phấn đấu…”.
Những câu nói, những lời khen có lẽ mãi là không đủ để nói về NSND Y Brơm…. Xin trích một câu nói của ông lúc còn sống thay cho lời kết bài viết để nói lên cái tâm của người nghệ sỹ chân chất núi rừng khi một đời đau đáu, trăn trở với nghệ thuật…. “ Đã là nghệ sĩ thì không có tuổi nghỉ hưu, phải luôn bám sát cuộc sống, bám sát tâm tư, suy nghĩ của đồng bào thì tác phẩm của mình mới sống mãi với thời gian….”./.
Đoàn Bình-Thanh Sáng