Cộng tác viên dân số của làng

Cập nhật 02/4/2023, 15:04:59

Vượt qua quan niệm lạc hậu của người DTTS về sinh con đông thì càng giàu dòng họ, gác lại phụ cấp ít ỏi để giúp người dân trong làng ngày càng nâng cao ý thức trong việc thực hiện chính sách về dân số, về Luật Hôn nhân và gia đình; đó là suy nghĩ và cũng là nhiệm vụ cao cả của nhiều cộng tác viên dân số đã và đang làm công tác vận động, tuyên truyền các gia đình DTTS hiểu và thực hiện tốt về chính sách dân số ở những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai.

Krông Pa đang bước vào cao điểm thu hoạch các loại cây trồng nên khó khăn lắm cộng tác viên dân số của buôn Jú, xã Krông Năng mới hẹn được các gia đình trong buôn hôm nay ở nhà để tuyên truyền, vận động về chính sách dân số, về Luật Hôn nhân và gia đình.

Dù đã có nhiều cố gắng trong việc vận động thanh niên trong làng lấy vợ, lấy chồng phải đủ tuổi, thế nhưng kết quả mang lại không phải lúc nào cũng như mong muốn. Song không vì thế mà nản chí, cộng tác viên dân số Kpă Ronh vẫn miệt mài phát huy vai trò của mình với phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

 Chị Ksor H’Bônh – Buôn Jú, xã Krông Năng, huyện Krông Pa bộc bạch: “Mình lấy chồng sớm khi các bạn còn đang học. Cộng tác viên dân số tuyên truyền mình từ từ sinh con, vì có con sớm không tốt cho sức khỏe.”

 Đối với những cặp tảo hôn ông Kpă Ronh khuyên từ từ hãy sinh con, đối với những em học sinh ông khuyên hãy cố gắng học hành. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không có kinh nghiệm và khéo léo trong cách tuyên truyền, vận động thì ông Kpă Ronh khó có thể tiếp cận được với người dân ở đây vốn còn nhiều e ngại khi nói về chuyện lấy vợ, gả chồng; về các biện pháp tránh thai để sinh con theo đúng kế hoạch. Nhưng với lợi thế lớn bởi cùng là người DTTS nên ông Kpă Ronh biết mình phải làm gì, nói như thế nào để người dân trong làng nghe theo.

Chị Ksor Hinh – Buôn  Jú, xã Krông Năng, huyện Krông Pa bày tỏ: “Mình có hai đứa con rồi sau này sẽ không sinh thêm nữa, mình phải dùng thuốc tránh thai để sau này đỡ khổ hơn. Ông Kpă Ronh rất nhiệt tình đã tuyên truyền cho chị em trong buôn làng.”

 Bà Lê Thị Thu Trang – Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Krông Năng, huyện Krông Pa nói: “Chú Kpă Ronh đã làm 27 năm cộng tác viên dân số rồi, là người rất là nhiệt tình trong công việc. Ở trên giao việc gì về chú đều hoàn thành tốt hết, mỗi lần xuống thôn chị em phụ nữ hay nói là mamen tốt lắm, cứ đến tháng là cầm thuốc đến cho chị em phụ nữ chứ không cần chị em phải đến nhà để nhận thuốc tránh thai.”

Làm cộng tác viên dân số từ khi nhận hỗ trợ 20 ngàn đồng/tháng, lên mức 180 ngàn đồng/tháng và giờ là trên 200 ngàn đồng/tháng, với mức hỗ trợ còn quá ít ỏi như vậy, nhiều người làm cùng thời với ông Kpă Ronh đã không còn tha thiết với công việc này nhưng ông vẫn quyết tâm gắn bó với nó như một phần xương máu của mình.

Ông Kpă Ronh – Cộng tác viên dân số xã Krông Năng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Công việc của cộng tác viên dân số nhiều và vất vả lắm, cái gì cũng liên quan đến công việc của dân số. Con người ta từ lúc sinh ra đến chết đi cũng là công việc của dân số. Mình gắn bó với công việc này cũng cố gắng làm từ lâu rồi cho đến nay.”

Năm 2021, toàn huyện Krông Pa có 248 trường hợp tảo hôn, năm 2022 là 235 trường hợp và từ đầu năm 2023 đến nay có 42 trường hợp. Các trường hợp tảo hôn ở huyện Krông Pa mỗi năm lên tới con số hàng trăm và điều đáng lo ngại là những cộng tác viên nhiệt tình, năng nổ như ông Kpă Ronh ngày càng ít dần. Tuy nhiên, gác lại mọi gian khó để gắn bó với công việc vốn chỉ thích hợp với nữ giới, ông Kpă Ronh- người đàn ông 27 năm làm cộng tác viên dân số vui mừng chia sẻ: “Việc tìm mình hay mình tìm việc đều là cái duyên, miễn sự góp sức của mình có ích cho người dân trong làng và có ích cho xã hội”./.

Lệ Xuân – R’Piên

Trả lời